Bầu Đức tri ân khán giả TP.HCM

29/04/2022 08:17 GMT+7

Dù rất cố gắng nhưng HAGL không thể tạo nên bất ngờ trước Yokohama F.Marinos và chấp nhận trận thua với tỷ số 0-2 ở trận lượt về AFC Champions League diễn ra tối qua.

Nếu Hữu Tuấn hôm trước là người hùng với pha kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn thì hôm qua lại khiến HAGL chịu quả phạt đền dẫn đến bàn thua ở phút 36. Bàn thua thứ 2 xuất phát từ pha đá phạt góc và trung vệ Hatanaka đánh đầu ấn định chiến thắng cho đội bóng Nhật Bản ở phút 83. Nhưng sự kiên định về cách tiếp cận trận đấu tích cực với lối chơi đẹp và tấn công của HAGL vẫn được duy trì. Xen giữa đó là sự dũng cảm của HLV Kiatisak khi tung những người ít đá như Văn Sơn hay kém danh tiếng Đình Lâm, Thanh Nhân dù tỷ số cách biệt chỉ 1 bàn.

Lạ lùng trung vệ thép của HAGL không cần mát-xa, đá cực hay vẫn bị bỏ quên

Điều quan trọng là dù bất kỳ ai chơi trên sân cỏ thì HAGL luôn tìm cách chơi tấn công và nói không với thứ bóng đá tiêu cực. Hình ảnh Văn Toàn với đầu quấn băng vì bị chấn thương vẫn tả xung hữu đột trước hàng thủ Yokohama F.Marinos đã nói lên điều đó. Đấy cũng là giá trị giúp đội bóng phố núi luôn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng người hâm mộ TP.HCM cũng như cả nước.

Cầu thủ HAGL (phải) vẫn giữ lối chơi tấn công tích cực trước các đối thủ mạnh hơn rất nhiều

Độc Lập

Ngày 1.5 tới, ở trận cuối gặp Sydney FC, 12.000 ghế được phép phát hành trên sức chứa tối đa của sân Thống Nhất chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống. Đó là ngày hội tri ân giữa bầu Đức, HLV Kiatisak, các cầu thủ HAGL với người hâm mộ bóng đá TP.HCM. Đó là thứ hạt giống bóng đá đặc biệt sẽ khiến người ta nhắc mãi, rằng vòng bảng AFC Champions League lớn lao và xa xôi đấy nhưng hoàn toàn trong tầm tay nếu thực sự nỗ lực và cố gắng.

Highlights Yokohama Marinos 2-0 HAGL: Nỗ lực không thành của Công Phượng, Văn Toàn

Nhưng trên hết là mối liên hệ tình cảm bền vững dựa trên sự trân trọng của đội bóng và người hâm mộ. Xem HAGL chơi bóng trước Yokohama F.Marinos, các tuyển thủ Việt Nam đều không kìm lòng thốt lên: “Hóa ra nếu những CLB Việt Nam khi đá AFC Champions League thi đấu với lòng quyết tâm thì các đối thủ cũng không có gì khủng khiếp lắm!”. Đó là cái được nhất của HAGL và cả bóng đá Việt Nam, ở lần đầu tiên chúng ta đăng cai 1 bảng đấu với toàn bộ 12 trận đấu, trong bầu không khí tuyệt vời trên sân Thống Nhất.

Chính sự ủng hộ đặc biệt đó, với bầu không khí tuyệt vời suốt cả trận đã tiếp thêm sự tự tin và cảm hứng để thầy trò HLV Kiatisak từ chỗ rụt rè bắt nhịp đã dám chơi thứ bóng đá sòng phẳng, bất kể đối thủ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Úc. HLV Kiatisak khẳng định: “HAGL 3 trận đầu tiên coi như vòng bảng, còn 3 trận cuối chúng tôi sẽ chơi như các trận bán kết và chung kết”. Thực tế trên sân đã chứng thực điều đó qua cách những chàng trai của bầu Đức từng cầm chân Sydney FC và Jeonbuk Hyundai Motors.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.