Bầu Bình từng tuyên bố 'sống chết' với CLB Sài Gòn đã chuyển giao ghế chủ tịch

30/08/2022 21:29 GMT+7

Ông Nguyễn Thái Phiên sẽ trở thành tân chủ tịch của CLB Sài Gòn thay cho ông Trần Hoà Bình.

Như vậy, không lâu sau khi có "tướng" mới là HLV Lê Huỳnh Đức ngồi trên chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật thì CLB Sài Gòn cũng có tân chủ tịch. Ông Trần Hòa Bình (bầu Bình) sẽ chuyển giao chiếc ghế chủ tịch lại cho ông Nguyễn Thái Phiên kể từ thời điểm này.

Trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng CLB Sài Gòn sẽ đổi chủ sở hữu. Và đến thời điểm hiện tại, điều này đã xảy ra.

Được biết, ông Nguyễn Thái Phiên nằm trong ban lãnh đạo của một tập đoàn bất động sản lớn. Tuy nhiên, tân chủ tịch của CLB Sài Gòn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Phiên (áo đen) sẽ trở thành tân chủ tịch của CLB Sài Gòn thay ông Trần Hòa Bình (thứ 2 từ trái qua)

CLB Sài Gòn

Trước khi nhường ghế, bầu Bình đã có 2 mùa giải 2021, 2022 nắm CLB Sài Gòn. Ở mùa giải 2020, CLB Sài Gòn thi đấu khá thăng hoa và về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên, đến đầu mùa 2021, HLV Vũ Tiến Thành đang thành công và nhận được sự tin tưởng thì bất ngờ bị ông Bình thay thế phải chuyển về công tác ở trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Không tính mùa giải 2021 khi V-League bị hủy giữa chừng bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Còn vào lúc này, sau nửa mùa giải 2022, CLB Sài Gòn đang "lâm nguy" khi xếp chót bảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất lớn.

Đầu năm 2021, bầu Bình bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc và khiến báo chí phải nhắc đến tên mình rất nhiều khi vẽ ra những chiến lược "khủng" với CLB Sài Gòn. Trong đó, người hâm mộ sẽ nhớ đến chiến lược "Nhật hóa", hay nói một cách cụ thể hơn là "J-League hóa" CLB Sài Gòn của bầu Bình.

Theo đó, CLB Sài Gòn hướng đến xây dựng một đội bóng với mô hình chuyên nghiệp như ở Nhật Bản. Trong đó, yếu tố tiên quyết là phát triển bóng đá một cách lâu dài và bền vững cho cả bóng đá Sài Gòn nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung. Bầu Bình từng tuyên bố: "Tôi sinh ra ở Sài Gòn, tại quận 1, tôi sẽ chết ở Sài Gòn. Phải có người chấp nhận chết ở đất Sài Gòn này thì CLB Sài Gòn mới tồn tại bền vững được". Nhưng lời nói gió bay khi ông Bình với những cách làm không phải của một người làm bóng đá chuyên nghiệp đã dẫn đến kết cục tệ hại này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.