Bất ngờ với vụ việc người phụ nữ khóc nức nở, kể bị cướp 5 triệu đồng

13/04/2022 14:34 GMT+7

Do nợ người khác một số tiền, bà N. giấu chồng đem 8,5 triệu đồng đi trả. Tuy nhiên, bà N. sợ chồng la rầy nên dựng lên vở kịch bị cướp.

Ngày 13.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp với Công an xã Thới Tam Thôn lấy lời khai của bà N.T.N. (41 tuổi, quê Quảng Trị) để điều tra, xử lý về hành vi trình báo tin giả bị cướp.

Khu vực bà N. (phải) tự ngã xe rồi báo bị cướp

Người dân cung cấp

Trước đó, ngày 12.4, Công an xã Thới Tam Thôn nhận tin báo về việc bà N. bị 2 thanh niên đạp ngã xe, cướp 5 triệu đồng.

Người phụ nữ khóc nức nở kể lại vụ bị đạp ngã xe, cướp 5 triệu đồng

Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hóc Môn vào cuộc điều tra, xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Qua đấu tranh, bà N. khai nợ người khác một số tiền. Ngày 12.4, bà N. giấu chồng đem 8,5 triệu đồng đi trả. Tuy nhiên, bà N. sợ chồng la rầy nên dựng chuyện nói bị cướp.

Theo đó, người phụ nữ này chạy xe vào một con hẻm trên địa bàn xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) thì tự ngã ra đường, làm chân trầy xước. Khi người đi đường tới hỏi thăm, bà N. nói bị 2 thanh niên đạp ngã, cướp 5 triệu đồng. Người dân sau đó hỗ trợ, đưa bà N. về nhà và trình báo cơ quan công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.