Bất lực nhìn chồng tàn phế vì không có tiền chữa trị

Phạm Đức
Phạm Đức
27/06/2023 08:38 GMT+7

Do nhà quá nghèo nên chị Đồng Thị Hồng (36 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) đành "đứt ruột" nhìn chồng là anh Hồ Hữu Sơn (36 tuổi) sống trong cảnh tàn phế sau tai nạn dập tủy sống cổ.

Chị Hồng cho biết chị và anh Sơn kết hôn năm 2012, có một con gái nay 10 tuổi. Hai vợ chồng đều làm công việc lao động chân tay nhưng nhờ chịu khó, cố dành dụm nên đã tích góp dựng được căn nhà nhỏ rộng chừng 50 m2 bên sườn núi. Dù nghèo khó, cuộc sống gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc.

Lá lành đùm lá rách: Bất lực nhìn chồng tàn phế vì không có tiền chữa trị - Ảnh 1.

Không có tiền chữa trị, chị Hồng phải đưa chồng về nhà chăm sóc

PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, đầu năm 2021 tai ương ập xuống gia đình anh chị. Một lần anh Sơn lên rừng hái măng đã không may gặp tai nạn. "Khi tôi leo lên một cây cao để quan sát xem chỗ nào có nhiều măng mọc thì bất ngờ nhánh cây bị gãy khiến tôi rơi xuống đất, bị thương nặng. Tôi bị chấn thương cột sống cổ dẫn đến dập tủy sống", anh Sơn buồn bã nhớ lại.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Hồ Hữu Sơn. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Hồng trong thời gian sớm nhất.

Sau tai nạn, chị Hồng tất tả vay mượn được hơn 100 triệu đồng để đưa chồng ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị. Mặc dù được phẫu thuật nhưng anh Sơn vẫn bị liệt tứ chi, cần thời gian để điều trị phục hồi. "Để đỡ chi phí, tôi đưa chồng về Bệnh viện phục hồi chức năng ở Hà Tĩnh tiếp tục điều trị. Trong thời gian ở bệnh viện này, chồng tôi bị viêm loét vết thương nên lại phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Tôi phải bán hết trâu bò, lợn gà để có tiền cứu chồng. Bác sĩ tư vấn nếu muốn tình trạng của chồng tôi tiến triển thì phải cấy ghép tế bào gốc tủy sống, với chi phí tới hơn 100 triệu đồng", chị Hồng kể.

Gia sản hiện đã khánh kiệt, số nợ vay mượn vẫn chưa trả được nên chị Hồng đành đưa chồng về nhà để tự chăm sóc. Mấy năm nay, chị bất lực nhìn chồng sống trong cảnh tàn phế mà không biết xoay xở thế nào. Người vợ khốn khổ này chỉ biết mong cộng đồng giúp đỡ để có tiền đưa chồng đi chữa trị nhằm thắp lên hy vọng anh phục hồi lại được phần nào...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.