Bắt khẩn cấp bảo vệ siêu thị đâm chết tình địch vì ghen tuông

05/06/2019 23:06 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm, nam bảo vệ siêu thị đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến tình địch tử vong.

Tối 5.6, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đỗ Khắc Phong (52 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ; tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 20 giờ 10 tối 4.6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) nhận được thông tin của quần chúng về vụ đâm chém tại ngõ 580 đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa), đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.
Hung khí nghi phạm Đỗ Khắc Phong dùng để gây án Ảnh Diệu Linh
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6 giờ sáng 5.6, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được nghi phạm Đỗ Khắc Phong khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) và di lý đối tượng về Hà Nội để đấu tranh khai thác.
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Cụ thể, Phong thường ngày đi làm bảo vệ cho một siêu thị trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Thời gian gần đây, Phong có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại ngõ 580, đường Trường Chinh.
Khoảng 10 ngày trở lại đây, Phong phát hiện người yêu có quan hệ tình cảm với ông Phạm Ngọc H. (54 tuổi, quê tại tỉnh Thái Bình). Tối 4.6, Phong thấy ông H. chở người tình về, sẵn cơn ghen tuông, Phong dùng dao nhọn đâm 3 nhát vào mặt và ngực khiến tình địch gục tại chỗ.
Gây án xong, Phong bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện vào khoảng 22 giờ 30 cùng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.