Bắt được đôi tình nhân chuyên đi cướp giật

23/02/2013 10:01 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ đêm qua 22.2, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt được đôi tình nhân chuyên đi cướp giật trên địa bàn TP.Đà Lạt từ tết Quý Tỵ đến nay, gồm: Diệp Mỹ Sang (21 tuổi, ngụ H. Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Thụy Thủy Tâm (20 tuổi, ngụ Q.8 , TP.HCM).

(TNO) Khoảng 20 giờ đêm qua 22.2, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt được đôi tình nhân chuyên đi cướp giật trên địa bàn TP.Đà Lạt từ Tết Quý Tỵ đến nay, gồm: Diệp Mỹ Sang (21 tuổi, ngụ H. Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Thụy Thủy Tâm (20 tuổi, ngụ Q.8 , TP.HCM).

Trong ba ngày 20, 21 và 22.2, Công an TP.Đà Lạt liên tục nhận được tin báo xảy ra cướp giật túi xách và điện thoại di động.

Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 22.2, chị L.T.P chở người thân đi trên đường Phan Đình Phùng, khi mới qua cổng Trường THCS Đoàn Kết thì bị một đôi nam nữ chạy xe máy tới ép xe chị P, cướp túi xách rồi rồ xe chạy mất dạng. Trong túi xách của chị P. có 11 triệu đồng, 1 chỉ vàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Chiều tối, nhân viên Vườn hoa Đà Lạt dọn vệ sinh phát hiện nhiều giấy tờ mang tên L.T.P nên đã báo cho chị P. biết.

 
Diệp Mỹ Sang tại Công an TP.Đà Lạt

 
Nguyễn Thụy Thủy Tâm (phải) tại Công an TP.Đà Lạt

Suốt buổi chiều 22.2, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Công an Đà Lạt) triển khai lực lượng truy tìm đôi nam nữ này.

Tối cùng ngày, các trinh sát phát hiện đôi tình nhân khả nghi đi trên xe máy 51H2-8900 đang đứng quanh hồ Xuân Hương. Qua mô tả của những người bị hại trước đây, các trinh sát nhận định đây là hai kẻ chuẩn bị “ăn hàng” nên bám theo.

Khi đôi tình nhân tới trước quán cà phê Nhật Nguyên (gần cầu Ông Đạo) chờ “con mồi”, các trinh sát quyết định ra tay. Ban đầu, đôi tình nhân chối cãi, nhưng sau khi đưa ra nhiều chứng cứ và kiểm tra phòng nghỉ của Sang và Tâm, công an thu được nhiều tang vật gồm 4 điện thoại di động, 3 iPhone, gần 10 triệu đồng tiền mặt, nhiều túi xách… thì cả hai buộc phải cúi đầu thừa nhận.

Theo khai báo của đôi tình nhân, từ sáng mồng 2 tết Quý Tỵ (11.2), Sang và Tâm đón xe lên Đà Lạt. Trưa cùng ngày, chúng thuê xe máy của chủ khách sạn chạy đến cuối hồ Xuân Hương thực hiện vụ cướp táo bạo đầu tiên. Nạn nhân là bà D.T.N.T, khi đi chơi tết bị chúng ép xe gần Cầu Sắt và cướp một túi xách bên trong có USD, tiền mặt, điện thoại.

Sau khi cướp được, mồng 3 tết, cả hai quay về TP.HCM ăn chơi. Khi tiêu xài hết tiền, tối 19.2 Sang đón xe đò lên lại Đà Lạt, đồng thời gởi xe máy 51H2-8900 để làm phương tiện đi cướp.

Trong các ngày 20 và 21.2, Sang thực hiện nhiều vụ cướp trên các đường phố Đà Lạt lấy nhiều điện thoại di động, tiền. Thấy “ngon ăn”, Sang nhắn tin gọi Tâm lên Đà Lạt.

Ngày 21.2, Tâm có mặt tại Đà Lạt và cùng Sang thực hiện một số vụ cướp táo bạo khác trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Trương Công Định, Trần Phú (TP.Đà Lạt).

Đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng Công an TP.Đà Lạt cho biết: “Trong vài ngày qua, trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật khiến người dân hoang mang. Để yên lòng dân, chúng tôi quyết tâm ra quân trấn áp tội phạm và đã tóm gọn hai tên cướp nguy hiểm. Bước đầu, chúng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp ở Đà Lạt”.

Cũng theo ông Long, Diệp Mỹ Sang từng có tiền án hơn 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản và buôn bán ma túy. Sang mới ra tù tháng 2.2012.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhận của những vụ cướp trên địa bàn Đà Lạt thời gian qua sớm đến trình báo với Công an TP.Đà Lạt để được giải quyết.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Đột nhập nhà khống chế 3 mẹ con cướp tài sản
>> Hai tên trộm cướp hiếp dâm, giết chủ nhà lãnh án
>> Xin đi nhờ rồi cướp xe
>> Cướp kim cương 50 triệu USD
>> Điều tra vụ thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc
>> Kinh hoàng chen lấn cướp phết đầu năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.