Bắt chước… dân showbiz

28/06/2014 03:00 GMT+7

Nhiều bạn trẻ thẳng thắn thừa nhận đã chịu sự ảnh hưởng nhất định từ showbiz Việt.

Từ cách ăn mặc…

 
Môi trường showbiz có ảnh hưởng nhất định tới giới trẻ - Ảnh: Bạch Dương

Thu Tâm (sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, TP.HCM) cho biết chỉ cần “sao” chuộng kiểu tóc nào, yêu thích trang phục gì… thì chắc chắn fan (người hâm mộ) cũng sẽ như thế. Tâm kể nhiều dẫn chứng như trước đây mốt “giấu quần”, tức mặc quần siêu ngắn kết hợp áo pull, sơ mi dài, chưa từng xuất hiện. Nhưng kể từ khi những người trong giới showbiz diện là lúc nở rộ mốt thời trang này. “Mình cũng là một trong số đó”, Tâm nói.

Khiến mọi người trong lớp choáng bởi đi thi nhưng mặc váy hở lưng táo bạo, thay vì ngượng ngùng thì D. (nữ sinh Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM) khoe với bạn bè: “Đẹp không? Mẫu mới nhất hot girl Andrea vừa trình làng đấy”. Đây không phải là lần đầu D. gây sốc theo cách như thế. Nhiều sinh viên cùng lớp kể, mỗi khi người mẫu gốc Tây Ban Nha Andrea lên báo diện bộ nào thì y như rằng vài ngày sau sẽ thấy một bản sao Andrea ngay trong lớp.

Thời gian gần đây, kiểu tóc nhuộm đủ màu mang thương hiệu của ca sĩ Sơn Tùng M-TP khiến nhiều bạn trẻ phát cuồng và bắt chước. Tuyết Mai (sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng, TP.HCM) cho biết không chỉ mình mà nhiều nữ sinh khác, thành viên của hội người hâm mộ á quân Vietnam Idol 2010, sẵn sàng thay đổi hình ảnh giống nữ ca sĩ này. Đôi khi thấy thần tượng mang giày, đeo túi xách kiểu nào là họ cũng vội tìm kiếm đúng kiểu đó để mua cho bằng được. “Người bạn thân của mình thậm chí đã nhịn đói, vay mượn để đủ tiền mua cho được đôi giày giống ca sĩ”, Kim Yến (sinh viên Trường ĐH Hùng Vương, TP.HCM) phản ánh.

Chưa kể có nữ sinh viên còn thổ lộ ý định phẫu thuật thẩm mỹ sao cho giống ca sĩ, người mẫu mà bản thân yêu thích.

… đến đạo đức, lối sống

Không chỉ dừng lại ở chuyện sao chép phong cách thời trang, rất đông bạn trẻ còn bắt chước cách nói chuyện, phát ngôn, ứng xử. Cộng đồng mạng từng ngán ngẩm khi không ít “sao Việt” văng tục chửi thề trên các trang mạng xã hội. Đáng ngạc nhiên là những lời nói tục tĩu này lại được giới trẻ hâm mộ hưởng ứng, sử dụng lại để bình luận cũng như giao tiếp ngoài đời.

Kim Yến còn bày tỏ sự lo ngại ở việc thị hiếu âm nhạc nói riêng và đạo đức lối sống của giới trẻ nói chung đang bị tác động bởi những sản phẩm âm nhạc. Thực tế cho thấy một bộ phận ca sĩ, người mẫu có lượng người hâm mộ trẻ hùng hậu lại thể hiện những ca khúc có ca từ thô thiển, bậy bạ, thậm chí khiêu dâm, cổ súy lối sống trụy lạc trong thời gian vừa qua. “Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống bạn trẻ”, Kim Yến nói.

Đặc biệt, để trở thành người nổi tiếng là khát khao, ước mộng của không ít người trẻ. Lê Thị Huyền Anh, cô gái được biết đến bằng tên “bà Tưng”, cho biết chính vẻ ngoài hào nhoáng của những người nổi tiếng trong showbiz là nguyên nhân chính để Huyền Anh bất chấp tất cả, tạo hàng trăm chiêu trò, sẵn sàng đón nhận chỉ trích của dư luận… để mong được gia nhập showbiz. Từ hiện tượng này đã có thêm hàng trăm bạn trẻ khác gây sốc với những hành động phản cảm cũng chỉ vì “giấc mơ showbiz”.

“Tôi thấy hối hận về những sai lầm của mình và muốn xin lỗi mọi người. Hy vọng những người trẻ xem câu chuyện của tôi làm bài học cho mình. Đừng để mù mắt bởi showbiz”, Huyền Anh gửi lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang nung nấu ý định vào làng giải trí Việt.

Ông bầu Minh Thuận, quản lý của nhiều người nổi tiếng, thừa nhận showbiz Việt đã chi phối giới trẻ trong mọi mặt của cuộc sống. “Có cả tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là thái độ tiếp nhận của giới trẻ. Hãy noi gương học hỏi những gương mặt tốt và loại bỏ những hành vi phản cảm của sao”, ông bầu Minh Thuận chia sẻ. 

Bình luận

“Không thể phủ nhận vấn đề này. Nói không quá lời là giới trẻ bị ảnh hưởng bởi tất tần tật mọi điều từ “sao”. Thành Sang (SV Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM)

“Bạn bè mình nhiều người xem thần tượng chính là kiểu hình mẫu lý tưởng để bắt chước. Nhưng thật buồn là chỉ bắt chước ca sĩ, người mẫu ăn mặc hở hang, tóc tai lòe loẹt đủ màu”. Đình Phúc (HS Trường THPT Marie Curie, TP.HCM)

“Có lẽ nhiều người sẽ đồng ý rằng thực trạng đạo đức giới trẻ ngày càng xuống cấp một phần bị chi phối bởi showbiz Việt hiện nay”. Nguyễn Thị Thuận (SV Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương)

Khi người ta trẻ: Xếp hàng

Đang mỏi mòn xếp hàng mua vé tàu xe, hoặc đợi lấy thức ăn khi đi buffet thì tự nhiên có người xen ngang (không phải một người mà nhiều người) và cứ liên tục như thế. Bạn sẽ cảm thấy thế nào?

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Dĩ nhiên là bực, nhưng có thể cũng qua nhanh vì “chuyện thường ngày ở Việt Nam mà, quen rồi!”. Nhưng nếu có dịp ra nước ngoài một lần, không cần đến những đất nước văn minh hiện đại như Mỹ, Anh, Pháp, chỉ cần đến những nước nghèo hơn Việt Nam như Bolivia, Ecuador ở Nam Mỹ... có lẽ bạn sẽ có suy nghĩ khác. Dưới cái rét cắt da âm độ, tôi với đồ ấm kín mít, đứng một chỗ vài phút đã muốn đông đá, vậy mà họ quần áo cũ kỹ, phong phanh vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng dài dằng dặc, chờ hơn cả tiếng đồng hồ để lên xe buýt về nhà. 

Có lần tại Bolivia, do sợ lỡ chuyến xe, tôi đã chen ngang để đến được quầy vé. Cả hàng dài người vẫn im lặng, nhưng họ nhìn tôi như một sinh vật lạ. Có người nhẹ nhàng hỏi tôi một câu: “Bạn từ đâu đến?”, tôi trả lời: “Việt Nam”. Vừa nói xong, nhìn vào những ánh mắt coi thường của họ, tôi chợt hối hận vô cùng. Tôi xấu hổ cho bản thân một, nhưng xấu hổ vì đã làm “mang tiếng” người Việt Nam đến 10. Và cũng từ đó, tôi dặn lòng sẽ không bao giờ chen hàng nữa.

Ta thường tự hào người Việt Nam với biết bao truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, vậy chẳng lẽ “chuyện nhỏ” như xếp hàng lại không làm được sao, đúng không bạn?

Thủy Tiên

Nhật Hạ

>> Liên tục đổi... thần tượng
>> Fan Việt 'trực chiến' ở sân bay lúc nửa đêm chờ thần tượng
>> Dãi nắng dầm mưa mong thành thần tượng
>> Tác giả clip Tiếng Việt nói về thần tượng
>> Thần tượng chưa tạo sốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.