Barcelona lâm nguy với mùa giải tay trắng, Ansu Fati tái phát chấn thương

Giang Lao
Giang Lao
21/01/2022 07:45 GMT+7

Theo tờ Marca , HLV Xavi đang rất lo sau khi tiền đạo trẻ Ansu Fati bật khóc rời sân ở phút 96 trận Barcelona thua Athletic Bilbao 2-3 rạng sáng 21.1 tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua vì tái phát chấn thương.

Ansu Fati chỉ mới trở lại thi đấu trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha khi Barcelona để thua Real Madrid 2-3 giữa tuần trước, và được HLV Xavi tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 60 trận gặp Athletic Bilbao tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua rạng sáng 21.1.

Ansu Fati có thể nghỉ thi đấu tiếp tục khiến Barcelona lâm nguy

afp

Mặc dù vậy, sau khoảng hơn 30 phút có mặt thi đấu trên sân và khi bước sang hiệp phụ chỉ vài phút, Ansu Fati đã phải rời sân vì tái phát chấn thương cũng như bật khóc trước khả năng có thể lại nghỉ thi đấu dài hạn tiếp tục.

Nhiều nguồn tin cho tờ Marca biết, Ansu Fati có thể bị chấn thương cơ ở bắp đùi chân trái, đã đi thẳng vào đường hầm sân San Mames của Athletic Bilbao để kiểm tra khi bị thay ra, trong khi HLV Xavi chỉ còn biết cách ôm chầm cầu thủ này an ủi.

Hiện mức độ chấn thương của Ansu Fati ra sao sẽ được Barcelona kiểm tra và công bố trong vài giờ tới, HLV Xavi sau trận đấu cũng cho biết cần chờ xem kết quả kiểm tra y tế trong ngày 21.1 thì mới biết rõ tình trạng của ngôi sao trẻ này.

Trước đó, Ansu Fati nghỉ thi đấu dài hạn và chỉ thi đấu chừng 10 trận ở mùa này, HLV Xavi cũng rất thận trọng khi sử dụng lại tiền đạo được xem là vị cứu tinh của Barcelona kể từ khi siêu sao Messi ra đi. Mặc dù vậy, đến nay cầu thủ 19 tuổi này liên tục dính chấn thương.

Ansu Fati bật khóc khi rời sân

chụp màn hình

Trong khi đó, Barcelona đang đối mặt mùa giải trắng tay khi sớm bị loại ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua và chính thức bị truất ngôi vô địch mùa trước, thua Siêu cúp Tây Ban Nha, bị loại ngay vòng bảng Champions League. Hiện đội bóng xứ Catalan chỉ còn thi đấu 2 giải gồm La Liga (xếp thứ 6) và play-off Europa League.

Cuối tuần này, Barcelona tiếp tục hành quân đến sân khách gặp Alaves lúc 3 giờ rạng sáng 24.1 ở vòng 22 giải La Liga, và không gì khác phải tìm lại chiến thắng để thắp hy vọng tranh đua tốp 4, mục tiêu khả dĩ nhất hiện nay để trở lại Champions League từ mùa tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.