Bảo vệ dân phố lập đội phản ứng nhanh 24/24, xuyên đêm cấp cứu F0

01/09/2021 09:00 GMT+7

15 thành viên của Ban bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 (TP.HCM) lập đội phản ứng nhanh, hỗ trợ, cấp cứu cho F0 24/24.

Bảo vệ dân phố lập đội phản ứng nhanh

8 giờ sáng 29.8, tại trụ sở Ban bảo vệ khu phố P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 (TP.HCM), ông Lý Nhơn Thành (Trưởng ban Bảo vệ khu phố) nhận được cuộc gọi đến đường dây nóng của đội phản ứng nhanh hỗ trợ F0. Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ hấp tấp: “Chú ơi bên địa chỉ trên đường Võ Văn Kiệt, Q.1 có gia đình 5 F0 là người thân của con, có một người đang trở nặng. Con không biết làm sao, nhờ chú qua coi giúp con”.

Thành viên đội phản ứng nhanh 24/24 chuẩn bị hỗ trợ F0 cách ly tại nhà

ĐÀO NGUYÊN

Cuộc gọi vừa ngắt, ông Thành trực tiếp chỉ đạo 2 thành viên của đội phản ứng nhanh hỗ trợ F0: “Một trường hợp ở đường Võ Văn Kiệt, 5 F0 ở cùng nhà có một người đang trở nặng. Xuống đo huyết áp, nồng độ ô xy trong máu (SpO2) để theo dõi và báo cáo lại tình hình để được hướng dẫn”. Một nhóm gồm hai người nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, mang theo túi y tế, chỉ 10 phút sau đã lên xe đến nhà F0.
15 thành viên của Ban bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 thường ngày chỉ đảm nhận công việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực, trực các chốt phong tỏa, phun khử khuẩn, nhưng từ ngày 23.8, khi TP.HCM siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, ông Thành cùng các thành viên thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ F0 cách ly tại nhà.

Đội phản ứng nhanh nhận thông tin F0 cần hỗ trợ và đi liền trong trong đêm 29.8

ĐÀO NGUYÊN

Đội phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ bình ô xy, mua thuốc, đo huyết áp, đo chỉ số SpO2 báo cáo lên cơ quan chuyên môn, chuyển F0 cách ly tại nhà đến các cơ sở y tế. Các thành viên của đội đều được tập huấn sơ cấp cứu ở Hội Chữ thập đỏ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, được trang bị bộ đàm, đồ bảo hộ y tế, bình ô xy và 2 máy thở.
Theo ông Thành, số lượng ca F0 cách ly tại nhà trên địa bàn phường hơn 200 ca, vì vậy đội sẽ trực chiến 24/24 để kịp thời hỗ trợ. “Mỗi ngày có trên 3 trường hợp F0 cần hỗ trợ. Đội hoạt động tự bỏ tiền ra để mua trang thiết bị, tiền xăng xe, có nhà hảo tâm biết được việc mình làm thì hỗ trợ thêm. Mình không tính chuyện tiền nong, cũng không ngại vất vả”, ông Thành nói.

Covid-19 sáng 1.9: Cả nước 457.882 ca mắc, 238.860 ca khỏi | Shipper có được đi chợ hộ?

Những cuộc gọi giữa đêm

Đội phản ứng nhanh chia làm 2 nhóm và trực 24/24 ở trụ sở Ban bảo vệ dân phố tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân ngay lập tức.
Khoảng 18 giờ 50 ngày 29.8, đội tiếp nhận thông tin gia đình 7 người tại hẻm 27, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 có 6 trường hợp dương tính, gồm 2 vợ chồng và 4 con nhỏ. Đến nơi, anh Nguyễn Hoàng Chương (34 tuổi) và anh Phạm Quốc Hưng (23 tuổi, thành viên đội phản ứng nhanh) ghi lại thông tin của 6 trường hợp F0. 

Quá trình thăm khám, thành viên của đội sẽ đo huyết áp, đo chỉ số SpO2

ĐÀO NGUYÊN

Chị N.T.H (33 tuổi) cho biết, chồng chị có triệu chứng từ ngày 24.8 nhưng cả nhà không nghĩ bị nhiễm Covid-19, vì thường chồng chị vẫn hay bị mệt và sốt. Đến 27.8 qua test nhanh, lần lượt vợ chồng chị và 4 người con đều dương tính, chỉ còn người giúp việc có kết quả âm tính. Con chị có một bé đang sốt cao, còn chồng thì hơi mệt.
Ghi lại đầy đủ thông tin, thành viên tổ phản ứng nhanh bắt đầu ghi chép triệu chứng, đo huyết áp và SpO2 cho từng người để báo cáo thông tin về đội và hướng dẫn các F0 tự cách ly tại nhà. Trong đó, 6 trường hợp F0 được bố trí ở phòng riêng. Còn lại một trường hợp âm tính sẽ ở riêng một tầng, tránh tiếp xúc. "Gia đình chị phải bình tĩnh, động viên nhau. Nhớ ăn uống đầy đủ chất, có vấn đề gì thì phải gọi cho tụi em", anh Chương dặn dò kỹ trước khi ra về. 

Các chỉ số của ca F0 đều được ghi lại, để báo cáo trực tiếp về cho cán bộ chuyên môn

ĐÀO NGUYÊN

19 giờ 50 phút, đội tiếp nhận trường hợp cách ly tại nhà ở chung cư Nguyễn Thái Bình gọi đến nói có triệu chứng mệt, khó thở. Ca F0 ở một mình, khá lo lắng, đến nơi một thành viên trong đội vội trấn an: “Tụi con đến để đo huyết áp và theo dõi, nên cô yên tâm. Cô có ăn, uống thuốc gì chưa? Thấy trong người thế nào?”.
Do căn nhà hẹp, chỉ một thành viên trong đội vào bên trong để thăm khám, đo các chỉ số rồi nói vọng ra bên ngoài cho thành viên khác ghi lại. Sau hai lần đo, huyết áp và nồng độ ô xy trong máu của F0 giảm, đội liền gọi, báo cáo cho bác sĩ để hội ý chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế theo dõi.

Anh Nguyễn Hoàng Chương (34 tuổi) và anh Phạm Quốc Hưng (23 tuổi, thành viên đội phản ứng nhanh) đưa F0 đến Tổ quân y cơ động P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 cách ly tập trung

SONG MAI

Đến 21 giờ, trời đổ mưa. Đội phản ứng nhanh nhận được thông tin một ca F0 tại đường Lê Công Kiều, Q.1 có triệu chứng cần chuyển đến Tổ quân y cơ động P.Nguyễn Thái Bình để cách ly tập trung. Nhận được thông tin, anh Chương và anh Hưng mặc đồ bảo hộ, mang theo ô để đi đón F0. Khi đến nơi, nhóm ghi lại thông tin và triệu chứng rồi che ô, đỡ F0 lên xe đưa đi.
Đến Tổ quân y cơ động P.Nguyễn Thái Bình, anh Hưng bước xuống xách đồ đạc, kê ghế cho F0 bước xuống, rồi cùng vào trong thông báo cho bác sĩ để đưa F0 vào cách ly. Xong xuôi mọi việc, đội còn dặn dò F0 phải giữ tinh thần lạc quan và giữ liên lạc để đội gọi hỏi thăm sức khỏe.

Xem F0 như người nhà

23 giờ, các thành viên ở đội phản ứng nhanh về tới trụ sở, thay đồ và khử khuẩn. “Cả ngày hôm nay có 17 trường hợp F0 cần hỗ trợ. Những ngày đầu lập đội, điện thoại người dân gọi đến liên tục, nên đêm khuya, mưa gió cỡ nào anh em cũng đi”, anh Hưng nói.
Không riêng anh Hưng, tất cả thành viên còn lại của Ban bảo vệ dân phố đều trực chiến suốt đợt dịch, hỗ trợ điểm phong tỏa, hỗ trợ truy vết F0, phun khử khuẩn nơi có ca nhiễm… và giờ là hỗ trợ F0 tại nhà. Các thành viên đều ở lại trụ sở suốt mấy tháng nay, phần phải trực chiến hỗ trợ F0, phần tiếp xúc F0 nên không dám về nhà.

Chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (23 tuổi, thành viên đội phản ứng nhanh) cho biết, sau mỗi ca cấp cứu F0 chị sẽ ghi lại thông tin của từng F0 để tiện việc gọi điện thoại hỏi thăm, theo dõi sức khỏe

ĐÀO NGUYÊN

“Mẹ tôi hiện ở nhà ở Q.8, còn ba đang đi cách ly ở bệnh viện dã chiến, hiện sức khỏe vẫn ổn. Tôi tâm niệm giúp đỡ người dân, chỉ mong sẽ có điều tốt đẹp đến người thân của mình. Tôi cũng 3 tháng rồi không về nhà, mẹ tôi hay gọi dặn dò phải giữ gìn sức khỏe vì người dân còn đang cần mình”, anh Hưng tâm sự.
Còn anh Chương kể anh sống ở P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 từ nhỏ, nên người dân ở đây đều trở nên thân quen. “Mình nghe điện thoại người dân gọi lên suốt, đôi khi tin giả, hoặc có người dân bị đau lưng, đau bụng hoặc bị tai nạn cũng gọi cho mình. Trong trường hợp nào thực sự cần thiết, đội phản ứng nhanh vẫn đi hỗ trợ. Nhiều gia đình có F0, họ gọi cho mình xong, khi mình xuống tới thấy họ mừng muốn khóc. Mình cứ coi F0 như người nhà mà giúp đỡ thôi”, anh Chương chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.