'Bão trắng 2': Cuộc chiến đẫm máu giữa Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc

10/08/2019 20:36 GMT+7

Bão trắng 2: Trùm á phiện thành 'cơn bão' tại phòng vé Hoa ngữ nhờ màn đối đầu đỉnh cao của Lưu Đức Hoa - Cổ Thiên Lạc. Trận chiến sặc mùi súng, thuốc trong phim cũng đang nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt.

Cuộc đối đầu đẫm máu của hai ngôi sao hàng đầu Hồng Kông trong phần hai của Bão trắng được khán giả xứ Cảng thơm hài hước gọi bằng cái tên “Dương Quá đại chiến Dương Quá” (Lưu Đức Hoa từng đóng Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp bản 1983 trong khi Cổ Thiên Lạc thủ vai Dương Quá phiên bản 1995). Đối với nhận xét nói trên, “thiên vương” Lưu Đức Hoa gật gù đồng tình: “Tôi và Cổ Thiên Lạc đóng vai Dương Quá cách nhau 12 năm nhưng dường như chẳng có khoảng cách nào. Khán giả trung niên hẳn sẽ nhớ đến vai diễn của tôi còn khán giả trẻ hơn tất nhiên sẽ ấn tượng với nhân vật của Cổ Thiên Lạc”.

Cổ Thiên Lạc hóa thân thành Địa Tạng - tên trùm ma túy xảo quyệt và tàn bạo nhất Hồng Kông

ẢNH: UNIVERSE FILMS DISTRIBUTION 

Khi được hỏi về lý do nhận vai kiêm luôn vị trí điều hành sản xuất của Bão trắng 2, Lưu Đức Hoa hài hước thừa nhận xuất phát từ việc “thiếu kinh phí”. Đây là bộ phim đầu tiên nam diễn viên gạo cội tham gia sau thời gian tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật từ vụ tai nạn té ngựa ở Thái Lan. Tài tử sinh năm 1961 cho biết bản thân nhận được lời mời đóng phim trong thời gian dưỡng thương.

“Lúc đó, tôi cũng muốn nhận một bộ phim không có quá nhiều áp lực, khi thấy dàn diễn viên có Cổ Thiên Lạc, Miêu Kiều Vỹ và Lâm Gia Hân thì tôi biết rằng kịch bản không tệ. Vì giúp đoàn làm phim tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ nhận khoản thù lao khiêm tốn, chủ yếu là chia phần trăm doanh thu phòng vé”, nam diễn viên nói.

Nhân vật Dư Thuận Thiên của Lưu Đức Hoa lại sở hữu tính cách thâm trầm nhưng cũng đầy quyết liệt, toan tính nhằm truy sát đến cùng bọn tội phạm ma túy bất chấp  những quy định của luật pháp

ẢNH: UNIVERSE FILMS DISTRIBUTION

Nói về cảnh quay khó quên nhất khi diễn cùng Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc tiết lộ đó chính là phân cảnh nhân vật của anh bị Dư Thuận Thiên dùng dao chặt đứt ba ngón tay. Tài tử 49 tuổi cho biết phân cảnh này quá nguy hiểm: “Dương Quá chặt đứt ngón tay của Dương Quá, lúc quay phim, anh Hoa dùng dao thật để “xử” tôi, lúc thực hiện cảnh này, tôi đã không chịu được mà hét toáng lên”.

Nội dung Bão trắng 2: Trùm á phiện xoay quanh cuộc chiến khốc liệt giữa “thiên vương tài chính” Dư Thuận Thiên (Lưu Đức Hoa thủ vai) và trùm ma túy khét tiếng Địa Tạng (Cổ Thiên Lạc thủ vai). Từ anh em “công không phân, họa không tính, khổ không than”, Địa Tạng và Dư Thuận Thiên trở thành hai kẻ không đội trời chung chỉ vì á phiên. Thậm chí, họ Dư mạnh tay treo thưởng 100 triệu USD cho kẻ nào lấy được mạng của tên trùm buôn ma túy lớn nhất xứ Cảng thơm. Từ đây, mối ân oán cả cũ lẫn mới của Địa Tạng và Dư Thuận Thiên dần kéo cả hai vào cuộc chiến đẫm máu chưa từng có…

Cuộc chiến giữa Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc trong phim nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Trước đó, bộ đôi tài tử đình đám này từng hợp tác trong 5 tác phẩm gồm: Long tại biên duyên, Tâm niệm phát tài, Love Under The Sun, Môn đồ Golden Chicken S

ẢNH: UNIVERSE FILMS DISTRIBUTION

Trước khi phát hành tại Việt Nam từ ngày 9.8, The White Storm 2 - Drug Lords (tựa Việt: Bão trắng 2: Trùm á phiện) đã “làm mưa làm gió” tại phòng vé Hồng Kông, Trung Quốc và cũng đạt được thành tích ấn tượng ở thị trường Đài Loan. Chính thức “khai hỏa” vào ngày 5.7 (tại Trung Quốc) và 16.7 (tại Hồng Kông), đến nay, siêu phẩm hành động của bộ đôi Lưu Đức Hoa - Cổ Thiên Lạc đã “bỏ túi” 1,4 tỉ đô la Hồng Kông. Thành tích ngoạn mục của Bão trắng 2 không chỉ vì cuộc chiến ma túy đầy mưu mô, toan tính và khốc liệt mà còn nhờ màn góp mặt của hai Ảnh đế đình đám trên màn ảnh Hương cảng. Thêm vào đó, dàn diễn viên thực lực với những cái tên như: Miêu Kiều Vỹ, Lâm Gia Hân, Trịnh Tắc Sỹ… cũng khiến tác phẩm trở thành cái tên gây sốt phòng vé.

Được biết, để hoàn thành siêu phẩm hành động mãn nhãn, Bão trắng 2 đã tiêu tốn khoản ngân sách lên đến 220 triệu đô la Hồng Kông. Thậm chí, đạo diễn Khưu Đào Lễ không ngần ngại chi ra hơn 10 triệu đô la Hồng Kông và mất 5 tháng ròng rã để dựng bối cảnh tàu điện ngầm Trung Hoàn với tỉ lệ 1:1 nhằm chuẩn bị cho cuộc chạm trán hấp dẫn nhất giữa Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc trong phim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.