Báo Thanh Niên cứu trợ đồng bào vùng lũ quét Mường La

09/08/2017 08:01 GMT+7

Ngày 8.8, Báo Thanh Niên phối hợp Huyện đoàn Mường La (tỉnh Sơn La) trao 15 suất quà (3 triệu đồng/suất) cho các gia đình có người chết hoặc mất tích và trao 12 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các nạn nhân là đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi bị thương nặng do lũ quét.

Bản Nà Ong là vùng thiệt hại nặng nhất khi trận lũ quét qua TT.Ít Ong (H.Mường La).
Cây cầu treo từ trung tâm thị trấn vào bản bị lũ chặt đứt. Để vào bản, chúng tôi phải đi vòng qua các cung đường tắt, tìm đến gia đình có 2 người mất tích là Lò Văn Hao (87 tuổi) và Lò Thị Lay (77 tuổi).
VIDEO: Công tác tìm kiếm người mất tích sau lũ vẫn đang tiến hành khẩn trương
Trực hương khói cho bố mẹ vợ, ông Tòng Văn Sứ cho biết lũ tràn về đúng hôm ông bà ra ngủ trông lán chăn nuôi cho con cháu nên bị lũ cuốn trôi. Thi thể cụ Hao được tìm thấy trên sông Đà, thuộc địa phận H.Bắc Yên, cách nhà 90 km.
Trong suốt 6 ngày qua, các thành viên trong gia đình tỏa đi khắp nơi, liên hệ các trạm đường sông dọc sông Đà để nghe ngóng tin tức tìm kiếm thi thể cụ bà. “Gia đình không mong gì hơn, chỉ mong sớm tìm thấy bà, để ông bà được ở cạnh nhau, đoàn tụ nơi suối vàng”, ông Sứ nói.
Dọc đường vào bản Huổi Hốc là những ban thờ được lập tạm bợ. Đó là tình cảnh đáng thương của gia đình em Quàng Thị Xuân, có bố là Quàng Văn Năm (40 tuổi) và anh trai Quàng Văn Nhợp, vừa học xong lớp 12, bị lũ cuốn chưa tìm được thi thể.
“Mong ước duy nhất hiện giờ của em là tìm thấy bố và anh trai, còn việc học sau này có dang dở cũng đành chấp nhận, nhà mất hết rồi, mẹ cũng đau yếu mình đi học sao đành”, Xuân nói. Hiện tại, Xuân vừa học xong lớp 10.
Kế bên nhà Xuân, gia cảnh của chị Tòng Thị Quản, nhà ở bản Huổi Hốc (xã Nặm Păm, H.Mường La) khiến nhiều người rơi lệ khi đến thăm. Bên bàn thờ cha, hai đứa con thơ dại Cà Tuyết Ngọc (4 tuổi) và Cà Tuấn Dương (2 tuổi) chưa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau mất cha, vẫn hồn nhiên vui đùa. Chị Quản kể, lũ về cả nhà bỏ chạy nhưng chồng là anh Cà Văn Hưởng (25 tuổi) không kịp thoát, bị lũ cuốn đi ngay trước mặt vợ con. Những ngày qua, người dân trong bản cùng các đội tìm kiếm, đào bới nhiều chỗ nghi vấn nhưng chưa tìm được anh Hưởng.
Trong số những người bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Mường La, gia cảnh của hai chị em Sồng Thị Pạ Nhia (13 tuổi) và Sồng Thị Hua (10 tuổi), nhà ở bản Púng Quài, xã Chiềng San, là éo le nhất. Mồ côi cha 7 năm nay, mẹ đi bước nữa, ba chị em Sồng Thị Pạ Nhia sống trong sự cưu mang của người chú ruột. Lũ tràn về giữa lúc ba chị em Pạ Nhia đang ngủ.
Dòng nước thổi tung giường ngủ, vùi lấp em út Sồng Thị Cạ (7 tuổi), còn Pạ Nhia và em gái Sồng Thị Hua bị thương nặng. Thi thể Cạ được tìm thấy trong đất đá. Những ngày hai chị em Pạ Nhia nằm viện đều có cô giáo thay phiên nhau trực, bón từng thìa cháo, ngụm sữa cho học trò. Các bác sĩ cho biết Sồng Thị Pạ Nhia được mang đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đứt gân duỗi các ngón tay, xây xước toàn thân và mới chẩn đoán thêm có bệnh viêm phổi. Còn Sồng Thị Hua bị đa chấn thương vùng trán, xây xước và phù nề mặt sau nhiều ngày điều trị đã dần bình phục.

tin liên quan

Chia sẻ với đồng bào vũng lũ quét Yên Bái
Chiều 5.8, đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên do anh Nguyễn Phi Long, đại biểu Quốc hội - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, dẫn đầu đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại vì lũ quét tại H.Mù Cang Chải, Yên Bái.
Có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm dành cho học sinh, chị Đặng Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Chiềng San, cho biết hoàn cảnh của học sinh rất thương tâm, giáo viên tình nguyện thay nhau ở bệnh viện để chăm sóc. “Số tiền hỗ trợ của Báo Thanh Niên cho các cháu, cùng với nhiều nhà hảo tâm khác sẽ được làm sổ tiết kiệm để sau khi ra viện, đi học trở lại, các cháu có điều kiện trang trải cuộc sống”, chị Tâm nói.
T.Ư Đoàn tặng quà thiếu nhi vùng lũ quét Mường La
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, do Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn, đã đi thăm và trao quà cho các hộ dân và đội thanh niên tình nguyện hoạt động ở vùng lũ quét trên địa bàn H.Mường La. Anh Ngô Văn Cương cho biết T.Ư Đoàn hỗ trợ ban đầu 90 triệu đồng cho thanh thiếu nhi, đồng bào vùng lũ quét Mường La. Trong đó, 40 triệu đồng dùng mua trang thiết bị, dụng cụ lao động cho 5 đội tình nguyện thường trực tại vùng lũ do Huyện đoàn Mường La và Tỉnh đoàn Sơn La thành lập khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trong ngày, T.Ư Đoàn cũng trao 20 suất học bổng Vừ A Dính, mỗi suất 1 triệu đồng; 5 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho thanh thiếu nhi trong vùng lũ quét có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.