Bạo lực tiếp diễn, Pakistan triển khai quân đội

Khánh Như
Khánh Như
12/05/2023 00:13 GMT+7

Bạo lực ở Pakistan bùng phát sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính đến ngày 11.5, số người chết đã tăng lên 9, theo tờ The Guardian. Trong bối cảnh ông Khan tiếp tục phủ nhận tất cả cáo buộc và cho rằng vụ bắt giữ có động cơ chính trị, quân đội đã được triển khai khắp thủ đô Islamabad để duy trì trật tự.

Bạo lực tiếp diễn, Pakistan triển khai quân đội  - Ảnh 1.

Người biểu tình đối đầu cảnh sát ở Peshawar hôm 10.

REUTERS

Quân đội cũng được điều đến các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa, 2 nơi xảy ra một số vụ bạo lực nghiêm trọng nhất. Trong số các địa điểm bị tấn công có dinh thự của Thủ tướng Shehbaz Sharif ở TP.Lahore (tỉnh Punjab). Tại TP.Peshawar (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa), những người quá khích đã xông vào các văn phòng của ủy ban bầu cử và phóng hỏa ô tô, xe máy.

Hiện an ninh đang được thắt chặt tại nơi ông Khan bị giam giữ. Giới chức trách ở 3 trong 4 tỉnh của Pakistan cũng đã ra lệnh cấm tất cả cuộc tụ tập đông người, theo Reuters.

Biểu tình bạo động, chết chóc sau khi Pakistan bắt cựu Thủ tướng

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 1.300 người, trong đó có 3 lãnh đạo đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của ông Khan, và ghi nhận 290 người biểu tình bị thương từ ngày 9 - 11.5, BBC đưa tin.

Các dịch vụ internet trên toàn quốc đã bị ngắt theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Pakistan. Trường học vẫn đang bị đóng cửa, một số đường cao tốc đã bị chặn và có rất ít phương tiện giao thông qua lại ở các thành phố lớn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.