Bao giờ hết Tết ?!

02/02/2009 14:25 GMT+7

(TNO) Theo phong tục người Việt thì Tết cổ truyền kết thúc từ ngày tiễn ông bà, tổ tiên về Trời (tức mùng 3 Tết). Còn với riêng tôi, từ bé đến lớn, năm nào cũng thế, khi mới bắt đầu nghỉ Tết là tôi lại nghĩ ngay đến một điều: Bao giờ hết Tết?!

Trong ký ức tuổi thơ tôi, Tết hết khi không còn ai lì xì, Tết hết khi các món ăn yêu thích ngày Tết  không còn...

Đến tuổi đi học, đây có lẽ là thời gian tôi thấy Tết nhanh hết hơn bao giờ hết. Ngay từ những ngày mùng 3, mùng 4,  cha mẹ đã bắt anh chị em tôi phải ôn bài, để chuẩn bị cho ngày đi học trở lại. Thế là hết Tết.

Bước vào giảng đường đại học, đến tận 13 - 14 tháng Giêng mới hết kỳ nghỉ Tết. Nhưng cũng không khác mấy thời phổ thông, vì qua Tết luôn là những kỳ thi căng thẳng, khiến đám sinh viên chúng tôi ăn Tết… mất ngon. Thế là Tết cũng hết sớm trong bộn bề nỗi lo học hành, thi cử... Tết đến thì lâu, mà hết thì nhanh!

Đến tuổi đi làm, một viên chức như tôi lại không biết Tết hết từ khi nào. Nếu nói Tết kết thúc vào ngày đầu tiên đi làm, thì có khi hai chữ "hết Tết" đến với tôi  ngay ngày đầu năm - mùng 1 Tết...

Và đến bây giờ, tuổi mỗi ngày mỗi lớn, tôi mới ngộ ra rằng: Khái niệm "hết Tết" mà chúng ta vẫn hay dùng chỉ là hết kỳ nghỉ Tết thôi. Riêng Tết không bao giờ hết, theo qui luật của tự nhiên, hết năm Tý, Sửu rồi đến năm Dần… Cứ thế nối tiếp nhau, những cái Tết sẽ quay vòng và không bao giờ hết được. Bởi lẽ, Tết không có khởi đầu, chẳng có kết thúc...

Thế nên, giờ đây tôi luôn tự nhủ bản thân: Đừng quan tâm khi nào hết Tết. Hãy mở lòng tận hưởng không khí Tết sum họp, đầm ấm, để sau đó lại bắt đầu một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc…

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.