Báo động tội phạm trẻ: Thủ dao... đi chơi

12/06/2015 10:25 GMT+7

Độ tuổi phạm pháp không những trẻ dần mà thủ đoạn và phương thức gây án của các đối tượng phạm tội cũng ngày càng tàn độc, chúng sẵn sàng ra tay ngay cả đối với những người thân thiết.

Độ tuổi phạm pháp không những trẻ dần mà thủ đoạn và phương thức gây án của các đối tượng phạm tội cũng ngày càng tàn độc, chúng sẵn sàng ra tay ngay cả đối với những người thân thiết.

Thủy Hoàng Vương tại cơ quan công an - Ảnh: C.T.V
Đâm chết bạn trên sới bạc
Chỉ vì tranh cãi trong việc chung tiền trên sới bạc, đám thanh niên lao vào đánh nhau loạn xạ. Nhưng không ai ngờ rằng, một trong số những người tham gia ẩu đả có thủ sẵn con dao mỗi khi ra đường rồi gây nên án mạng. Đó là vụ án xảy ra vào tối 19.3 tại tổ 11, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình (Quảng Nam) khiến 1 người chết.
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, đêm hôm đó, tại tuyến đường bê tông liên thôn có 1 nhóm thanh niên địa phương tụ tập đánh bạc thì bất ngờ xảy ra cãi vả. Thủy Hoàng Lâm (27 tuổi) dùng tay đánh Võ Tấn Sang (22 tuổi) vì cho rằng “đàn em mà hỗn”. Sang cự rồi lao vào đánh lại Lâm. Lúc này, Thủy Hoàng Vương (25 tuổi, em trai Lâm) nhảy vào “cứu” thì lập tức bị nhóm của Sang gồm: Huỳnh Ngọc Hải, Võ Tấn Sinh (cùng 26 tuổi), Lê Quốc Hùng (27 tuổi), Võ Văn Hoài Nam (23 tuổi) và Nguyễn Công Lành (25 tuổi) đánh lại.
Sau khi được can ngăn, hai bên giải tán. Lúc này, Sang, Nam, Lành đã bỏ đi, tại sới bạc chỉ còn Sinh và Hải. Riêng anh em Lâm và Vương vẫn ấm ức nên tiếp tục đi tìm gậy để đánh lại nhóm của Sang. Vương tiến đến túm cổ áo của Sinh “hỏi han”: “Mày đánh tao phải không?”. Dù đã nghe Sinh nói “không” nhưng Vương vẫn rút con dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm liền 1 nhát vào ngực Sinh.
Thấy nhóm của mình tiếp tục bị đánh, Nam quay lại cầm gậy đánh Vương nhưng không trúng. Sau cú đánh hụt, Nam bị Vương dùng tay ghì chặt người và bị Vương dùng con dao đâm tiếp 2 nhát vào người. Trong đó, 1 nhát trúng vào vùng lưng, 1 nhát đâm thủng tá tràng. Mặc dù được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Nam đã tử vong ngay sau đó.
Sau khi gây án, anh em Lâm, Vương đều tìm cách bỏ trốn. Riêng Vương đến một nhà nghỉ tại H.Thăng Bình để ẩn thân và ra Công an huyện đầu thú vào sáng hôm sau.
PV Thanh Niên có mặt tại hiện trường và ghi nhận công tác tìm kiếm con dao gây án rất khó khăn bởi lời khai ban đầu của Vương quanh co, lẩn tránh. Hàng chục người dân cùng công an địa phương đã phát quang nhiều bụi rậm ven hiện trường để tìm kiếm. Vương bỏ học từ sớm rồi lâm vào con đường ăn chơi, lêu lổng. Hắn từng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng rồi vi phạm kỷ luật nên bị tước quân tịch.
Về địa phương, Vương cùng anh trai Thủy Hoàng Lâm phá phách khắp xóm làng. Năm 2011, Vương bị kết án 15 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích, do đánh một người bị thương tật 14%... Thường ngày, đi đâu Vương cũng “lận lưng” con dao bấm để “phòng thân”. Không ít lần “lâm nguy” hắn rút dao đòi xử, thị uy khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.
Cướp xe của… bạn
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23.5, trên tuyến đường liên xã thuộc thôn An Mỹ 1, xã Tam An (H.Phú Ninh, Quảng Nam) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ca (20 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tam Thành, H.Phú Ninh) tử vong do nhiều vết đâm trên người. Hiện trường án mạng là một đoạn đường bê tông vắng người lại khá xa khu vực dân cư. Anh Ca được một người đi đường phát hiện trong trạng thái thở thoi thóp, nằm ngửa, trên người bê bết máu.

 Lê Thanh Hùng lúc bị bắt  - Ảnh: Hoàng Sơn
Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Ca đã tử vong do vết thương quá nặng. Qua xác minh, công an xác định nạn nhân bị mất 1 chiếc xe máy hiệu Sirius, 1 ĐTDĐ, 1 ví da có giấy tờ tùy thân.
Ngay sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) đã tập trung xác minh và nhận diện được hung thủ chỉ 3 ngày sau đó. Theo đó, nghi phạm được xác định là Lê Thanh Hùng (19 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tam Thành, H.Phú Ninh). Tuy nhiên, khi lực lượng PC45 lên kế hoạch bắt Hùng thì hắn đã trốn vào TP.HCM. Phòng PC45 phải cử một tổ trinh sát tức tốc lên đường truy bắt Hùng.
Tại TP.HCM, Hùng hết sức ma mãnh trong việc lẩn trốn. Hắn liên tục lên mạng, theo dõi các tờ báo thông tin về vụ án mạng do mình gây ra. Nghĩ lực lượng công an sẽ không thể lần ra dấu vết, ngày 27.5, Hùng lên xe về lại Quảng Nam để tìm chỗ lẩn trốn. Đến sáng 28.5, lực lượng PC45 đã bắt giữ Hùng tại khu vực ngã ba đường tránh Nguyễn Hoàng (thuộc xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) khi Hùng chuẩn bị xuống xe.
Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Theo lời khai ban đầu, tối 23.5, Hùng mang sẵn một con dao Thái Lan đến xem một gánh hát biểu diễn văn nghệ trong xã. Tại đây, Hùng gặp Ca rồi nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp đi xe máy. Hùng giả vờ mời Ca đi uống cà phê. Không chút hoài nghi, Ca gật đầu đồng ý rồi lấy xe chở Hùng đi.
Khi đến tuyến đường liên thôn An Mỹ 1, Hùng vờ nói với Ca là cần đi vệ sinh nên đề nghị Ca dừng xe. Vì tin bạn, anh Ca đã không một chút phòng thân và bị Hùng vung dao đâm tới tấp, gục ngay tại chỗ. Sau khi cướp được xe máy, Hùng lục lấy ví da của nạn nhân lấy giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, ăn chơi.
Cứ nghĩ, Hùng sẽ là một tay đô con mới có thể gây án nhanh và quyết liệt nên khi gặp y tại Phòng PC45, chúng tôi đã không khỏi bất ngờ. Bởi nhìn vẻ bề ngoài Hùng khá hiền hậu. Đối diện với các trinh sát, hắn cứ cúi gằm mặt vì những tội lỗi của mình đã gây ra cho người bạn cả tin, đáng thương. Nhiều cán bộ công an cho biết, cái giá phải trả cho những kẻ “lận” dao đi… chơi như Hùng hay Vương sẽ không hề nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.