'Bão đêm' gây rối trên xa lộ Hà Nội

14/12/2015 05:50 GMT+7

Sau thời gian vắng bóng, tình trạng “bão đêm” , đua xe trái phép tái diễn tại TP.HCM, đặc biệt trên tuyến xa lộ Hà Nội đoạn qua Q.9 và Q.Thủ Đức.

Sau thời gian vắng bóng, tình trạng “bão đêm”, đua xe trái phép tái diễn tại TP.HCM, đặc biệt trên tuyến xa lộ Hà Nội đoạn qua Q.9 và Q.Thủ Đức.

Hàng trăm xe máy dàn trên xa lộ để xem đua xe	- Ảnh: Công NguyênHàng trăm xe máy dàn trên xa lộ để xem đua xe - Ảnh: Công Nguyên
Gây náo loạn trên đường
Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, gần đây, trên xa lộ Hà Nội từ cầu ngã tư MK (Q.9) kéo dài tới cầu Đồng Nai hằng đêm xuất hiện hàng trăm thanh niên “bão đêm” tụ tập đua xe gây mất an toàn giao thông, làm nhiều người dân giật mình trong đêm. Một đêm cuối tháng 11, xa lộ Hà Nội đoạn qua ngã tư Bình Thái (P.Phước Long B, Q.9) vắng bóng người qua lại. Đến lúc 1 giờ 15 sáng, xuất hiện hai xe “cọp” (xe máy độ - PV) phát ra những tiếng pô độ kinh hoàng chạy từ hướng ngã tư Thủ Đức về ngã tư Bình Thái (Q.9), để thăm dò đường trước khi diễn ra cuộc đua trái phép. Thêm 15 phút sau, xuất hiện hàng ngàn xe máy từ hướng trung tâm TP xuống và những con đường từ Q.9, Q.Thủ Đức tràn ra rồi nhập vào thành “biển” người, xe giữa xa lộ. Lúc này, 8 chiếc xe đua xuất hiện, phát ra những tiếng pô đinh tai nhức óc. Hàng ngàn xe máy dàn ra trên mặt đường chặn tất cả xe tải, container lại để 8 tay đua tranh tài. Mỗi lượt 2 tay đua vào điểm xuất phát, so kè nhau bởi những tiếng pô độ sau đó bất ngờ tăng tốc, nằm rạp người xuống phóng như bay hướng về ngã tư Thủ Đức. Cứ như vậy đoàn “bão đêm” cùng các tay đua làm náo loạn và gây kẹt xe một đoạn dài.
“Bão đêm” kéo nhau xuống tới ngã ba Vũng Tàu sau đó quay đầu xe trở lại hướng về lại điểm cũ (ngã tư Bình Thái - ngã tư Thủ Đức) để tiếp tục dàn ra đường, đua xe. Hơn một tiếng sau, đoàn “bão đêm” rẽ vào đường Võ Văn Ngân hướng về đường Phạm Văn Đồng. Bi - một thanh niên tham gia “bão đêm” cho biết nhóm đua từ Q.1 kéo xuống để tranh tài một lò tại Q.9. “Kèo tối nay là 10 chai (10 triệu) đó, hôm nay lò Q.9 thắng, hôm sau sẽ trả thù sau”, Bi nói. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trung bình 3 - 5 ngày sẽ có cuộc “bão đêm” và đua xe trái phép trên tuyến xa lộ Hà Nội. Tất cả giá cả, thời gian đều được thống nhất trước.
Rạng sáng 2.12, những tiếng pô độ làm náo động trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua trước UBND Q.9), đi sau cổ vũ là hàng trăm xe máy dàn hàng ngang trên đường. Khoảng 10 tay nài (người đua xe) chia thành nhiều tốp bắt đầu so kè và đua với nhau.
Các tay đua chuẩn bị xuất phát - Ảnh: Công Nguyên
“Chờ bọn nó hết đua thì mới ngủ tiếp !”
Tiếp xúc với Thanh Niên, nhiều người dân sống dọc hai bên xa lộ Hà Nội cho biết nhiều đêm họ đã thót tim và tỏ ra bất bình trước những cuộc “bão đêm”, gây rối quậy phá trên đường của nhiều thanh niên vô ý thức. Anh M. (một người buôn bán trên xa lộ Hà Nội, Q.9) bức xúc: “Đua xe thì ở đây diễn ra lâu rồi. Cứ tầm 2, 3 đêm lại xuất hiện một lần. Bọn nó nẹt pô, chạy kinh hoàng lắm. Mỗi khi bọn nó đua là cả nhà tôi giật mình thức giấc, chỉ dám đứng trong nhà nhìn ra, chờ bọn nó hết đua thì mới ngủ tiếp”.
Chị K., người bán nước đêm gần ngã tư Bình Thái (P.Phước Long B, Q.9), cũng lắc đầu: “Thấy chúng nó chạy là em không dám nhìn luôn, mấy đứa nhỏ dùng xe độ đua nhau ăn tiền mà. Mỗi lần có đua xe là tất cả xe container, tải đều phải dừng lại để nhường đường cho đoàn đua”. Anh H. (một lái xe) ngao ngán nói: “Tôi lái container hay ra vô đường này lúc rạng sáng mà, mỗi lần gặp đám nhóc đua xe tôi thắng, dừng xe lại cho chắc ăn. Cả ngàn xe máy dàn ra đường cổ vũ cho mấy thằng đua nhìn ớn lắm”.
Ngày 9.12, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Hồng Thúy, Chủ tịch UBND P.Phước Long B, Q.9, xác nhận: “Tôi cũng nghe khu phố báo cáo lên có việc đua xe trên xa lộ Hà Nội qua địa bàn phường. Hiện phường đã làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để chấm dứt tình trạng này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và cho người dân an tâm sinh hoạt”.
Trong khi đó, thiếu tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) - đơn vị phụ trách tuyến đường xa lộ Hà Nội, thì khẳng định: “Không có việc đua xe, bão đêm. Tình trạng đua xe hồi trước kia thì có, nhưng sau này chúng tôi làm gắt gao nên đã dẹp được. Thời gian qua Đội Rạch Chiếc thường xuyên phối hợp với công an TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương để chống đua xe tới 2 giờ sáng mỗi đêm nên không có việc đua xe trên tuyến xa lộ Hà Nội từ ngã tư Bình Thái về ngã tư Thủ Đức. Việc người dân thỉnh thoảng thấy mấy ông say rượu, hay mấy đứa nhóc nẹt pô chạy ngang rồi phản ánh có đua xe là không đúng…”.
Thế nhưng, sau khi xem những đoạn clip do PV Thanh Niên cung cấp về “bão đêm”, đua xe trái phép trên xa lộ Hà Nội, thì thiếu tá Hội tỏ ra khá bất ngờ và nói: “Tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại, nếu thật sự có đua thế này chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng khác phục bắt bằng được nhóm đua này”.
“Bão đêm” trên nhiều tuyến đường
Không chỉ tại xa lộ Hà Nội, theo ghi nhận PV Thanh Niên, thời gian gần đây trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM xuất hiện hàng trăm thanh niên tụ tập và kéo nhau đi “bão đêm”, chạy lạng lách, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông. Các tuyến đường thường xuyên có “bão đêm” như Chu Văn An (Q.Bình Thạnh), Trường Sa (đoạn qua Q.3, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Văn Linh (đoạn qua Q.7, H.Bình Chánh), Phạm Văn Đồng (đoạn qua Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.