Bánh trung thu

05/09/2015 09:03 GMT+7

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, lại sắp tới mùa bánh trung thu rồi. Em xin hỏi một câu ngớ ngẩn là tại sao bánh trung thu đắt thế và nếu mình không ăn có sao không? Em năm nay 20 tuổi thì cần ăn loại bánh nào?

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, lại sắp tới mùa bánh trung thu rồi. Em xin hỏi một câu ngớ ngẩn là tại sao bánh trung thu đắt thế và nếu mình không ăn có sao không? Em năm nay 20 tuổi thì cần ăn loại bánh nào? Tuyết Ngân

Bánh trung thu
Em Tuyết Ngân thân mến !
Câu hỏi của em không ngớ ngẩn chút nào mà ngược lại, vô cùng nghiêm túc.
Đầu tiên, chị công nhận là bánh trung thu đắt thật. Đắt tới mức vô lý và buồn cười, có nhiều cái lên tới hàng trăm ngàn đồng. Ví dụ như bánh nhân gà quay, thật ra cả con gà quay rồi có gần hai trăm ngàn ít nhất phải làm được vài chục cái bánh mà họ bán một cái bánh đã bằng nửa tiền gà, vô lý làm sao!
Nhưng cái bánh ấy đắt là do tâm lý đám đông, chị nghĩ vậy. Thật ra, tết trung thu chính cống là tết người ta, chủ yếu là trẻ con, chơi trăng rằm, đánh trống, rước đèn lồng nhưng chả hiểu lý do gì trung thu hiện nay chỉ còn có ăn bánh, ăn xong là hết trung thu, chả còn bao nhiêu ý nghĩa.
Nhưng hầu như tất cả mọi người đều có tâm trạng chưa ăn một miếng bánh ấy thì bứt rứt, chưa yên, chưa trải qua mùa trung thu đúng nghĩa. Chính sự bứt rứt này khiến các chủ sản xuất bánh vớ bở, chứ nếu để ý kỹ, em sẽ thấy trong cuộc đời rất nhiều thứ mình chả ăn sau bao nhiêu năm còn bổ ích hơn bánh trung thu nhiều.
Tất nhiên, chị nói thế không hàm ý bánh trung thu xấu. Nó chỉ đắt thôi. Về mặt dinh dưỡng, nó cũng chứa quá nhiều thành phần bổ béo và ngọt nên trẻ con ăn nhiều cũng không tốt.
À, mà thêm một “tai nạn” nữa, là chả biết do đâu, chả biết từ bao giờ, bánh trung thu trở thành một món đồ để biếu xén mà hầu như chả ai biếu cho trẻ con, toàn biếu các ông, các bà lớn tuổi, thuộc vào tầng lớp cần phải ăn kiêng, thế mới diệu kỳ! Đến mức mười hộp bánh bán ra bên ngoài có tới tám hộp để mang biếu.
Còn cá nhân em Tuyết Ngân có ăn bánh trung thu không là chuyện hoàn toàn riêng tư, và ăn loại nào cũng là chuyện riêng tư nốt. Theo chị, nếu em hai mươi tuổi, là một cô gái trẻ trung, để giữ cho thân hình rắn chắc, em chỉ nên ăn một hai cái bánh là cùng thôi và đừng chọn loại nhiều nhân quá. Đặc biệt, em không nên ăn loại bánh giảm giá dù giá có giảm tới đâu. Nói chung, em vẫn có một tết trung thu đẹp và ý nghĩa, bất kể loại bánh em ăn có nhân ra sao, thậm chí em không ăn miếng nào cũng được.
Chị chỉ lưu ý một chi tiết là không ai ăn bánh trung thu một mình mà phải quây quần quanh bạn bè. Đặc biệt, không ai vừa trùm chăn vừa ăn bánh trung thu đâu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.