1
1. Thương lội bộ qua cầu về tới nhà khi trời xẩm tối. Lần nào bị tai nạn cũng dính líu tới xe. Lần này, chỉ va quệt nhẹ nhưng cái xe đã bệ rạc sẵn, nó lăn ra đình công luôn.
0
Hình ảnh các nghệ sĩ trẻ xông pha vào những vùng tâm lũ miền Trung vào cuối năm 2020 để lại dấu ấn đẹp với công chúng. Nhiều người ví von họ là những “cô tiên” tỏa sáng không chỉ trên sân khấu hay màn ảnh.
0
Bản tin tổng hợp dịch Covid-19 hôm nay 10.2 của Báo Thanh Niên tổng hợp lại các tin tức đáng chú ý về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng chống dịch của các địa phương cùng nhiều thông tin liên quan khác.
11
‘Mua hoa tết sớm, đừng đợi 30 tết hãy mua kẻo tội nghiệp bà con đã quá khổ năm nay rồi’, nhiều người trẻ nhắn nhau như vậy.
0
Xe chạy suốt đêm, chị gần như thức trắng. Kim đồng hồ nhích dần qua nửa đêm rồi chầm chậm về sáng. Mỗi lần giở ống tay áo khoác nhìn đồng hồ chị lại thầm trừ lùi giờ xe sẽ đến nơi. Cố thả lỏng cơ thể và tâm trí nhưng chị thấy mình càng tỉnh dù không phải là thắc thỏm lo lắng hay nôn nóng bồn chồn.
0
Giáp tết, Phàm đi biển về, mang theo một người đàn bà ủ rũ. Người đàn bà suốt ngày ngồi tựa cửa sổ, thở dài và không nói.
7
Những dịp lễ hội cũng là cơ hội để các tín đồ ẩm thực và đam mê sáng tạo cùng đồ ăn cho ra đời những bức ảnh bàn ăn đầy sắc màu để ‘cạnh tranh’ cùng mọi người.
0
Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn, đám cỏ lau bên đường ướt sũng nép vào nhau yên lặng. Khuê nhón chân lội qua vũng nước, con đường đất đỏ nhão nhoét bùn, lông chông những ổ gà, chốc chốc một chiếc xe máy cũ phành phạch vụt qua.
0
Nhắc đến ẩm thực Đức người ta thường nghĩ ngay đến xúc xích và bia.Tuy nhiên ẩm thực Đức rất đa dạng và phong phú, người Đức có rất nhiều món ăn nổi tiếng như thịt tẩm vụn bánh mì, thịt viên , bánh mì kẹp và không thể thiếu là smoked salmon- cá hồi xông khói được biến tấu một cách tinh tế như một món khai vị.
6
Ba tôi hay tếu táo, vị chua vị chát thiếu được, chứ thiếu vị mặn coi như mất nửa phần đời.
1
“Cô lấy chồng năm 19 tuổi. Vậy mà gia đình lại gặp biến cố, nhiều hôm đi mua nước mắm, nước tương cũng phải mang lon gạo đi đổi”, đó là lời tâm sự của người phụ nữ 13 năm bán bánh tráng trộn ở Sài Gòn.
1
Năm tôi ba tuổi thì má có em, lúc em mười sáu tháng thì hai chị em tôi xa ba má.