Bằng Kiều kể chuyện tình yêu trong “Như đã dấu yêu”

16/12/2016 11:27 GMT+7

Tối 15.12, tại trung tâm hội nghị White Palace TP.HCM, hàng nghìn khán giả tại VPBank Private Concert “Như đã dấu yêu” đã được chìm đắm trong những phút giây ngọt ngào lãng mạn của tình yêu qua giọng ca nam cao đầy nội lực - Bằng Kiều.

Như một buổi gặp gỡ thân mật với những “tình nhân” âm nhạc, chàng ca sĩ đất Bắc xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng và ấm áp. Sân khấu không có MC, chỉ có mình anh đứng đó với những câu chuyện tự sự về tình yêu, về những khoảnh khắc buồn vui, sâu lắng trong cuộc sống bằng hơi thở của âm nhạc, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Đó là sự da diết, nhớ nhung về người con gái anh yêu trong Thao thức vì em (Lam Phương), là những kỷ niệm sâu lắng trong Để nhớ một thời ta đã yêu (Thái Thịnh), Áo lụa Hà Đông (Dương Thụ). Đặc biệt khi anh cất lên giọng ca ngọt ngào trong ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Châu Đăng Khoa), tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thì cả khán phòng như vỡ oà trong cảm xúc. Lời bài hát nhẹ nhàng miên man được Bằng Kiều trải nghiệm bằng hai cách hát: trữ tình và bán cổ điển khiến khán giả rất thích thú.
Khán giả Sài Gòn có mặt từ sớm tại Trung tâm Hội nghị White Palace

Không chỉ khoe giọng trong những tình khúc bất hủ như Dấu tình sầu (Ngô Thuỵ Miên), Tuổi đá buồn (Trần Trịnh), Mưa trên ngày tháng đó (Từ Công Phụng), hoặc những ca khúc gắn bó với tên tuổi Bằng Kiều như Trái Tim bên lề (Phạm Khải Tuấn), Đổi Thay (Nguyễn Kim Tuấn), giọng ca Bằng Kiều còn “đốn tim” khán giả với những ca khúc nhạc Pháp lời Việt đã từng làm say đắm người mộ điệu như: Chuyện tình yêu, Lại gần hôn anh …
Đặc biệt, điểm nhấn của đêm diễn đó chính là sự xuất hiện của giọng ca “Hoạ mi tóc nâu” – Mỹ Tâm. Đây được xem là đôi “Tiên đồng ngọc nữ” đã từng thể hiện rất “ngọt” các ca khúc một thời “làm mưa làm gió” trên các sân khấu ca nhạc như: Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh), Như đã dấu yêu (Đức Huy) … Nhiều khán giả nhận xét chính sự dí dỏm và đáng yêu của Mỹ Tâm chính là chất xúc tác mang đến thành công cho sự kết hợp này. Ngoài sự hoà quyện nhịp nhàng giữa giọng nam cao nhẹ nhàng và bay bổng của Bằng Kiều cùng với tiếng hát đầy nội lực và giàu cảm xúc của Mỹ Tâm, hai giọng ca còn có những màn đối đáp rất dễ thương và duyên dáng trên sân khấu, mang lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Năm nay, với sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, hệ thống âm thanh, ánh sáng hoàn hảo, đêm nhạc “Như đã dấu yêu” đã thật sự mang đến cho khán giả một “bữa tiệc âm nhạc” chất lượng và đầy cảm xúc.
“Như đã dấu yêu” nằm trong chuỗi chương trình VPBank Private Concert do Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức định kỳ nhằm mang lại món quà tri ân cho khách hàng cùng đối tác thân thiết dịp cuối năm. Trước đó, VPBank đã tổ chức hai đêm nhạc Private Concert tại Hà Nội với sự tham gia của ca sĩ huyền thoại Thomas Anders và nhóm Modern Talking.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.