Bạn vàng của Nguyễn Nhật Ánh

29/03/2012 03:11 GMT+7

Giao lưu với bạn đọc bao giờ cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đáng nhớ vì tình cảm hết sức dễ thương của người hâm mộ, vì số lượng sách ký tặng nhiều đến “mướt mồ hôi” và cũng vì những tình huống có một không hai.

Giao lưu với bạn đọc bao giờ cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đáng nhớ vì tình cảm hết sức dễ thương của người hâm mộ, vì số lượng sách ký tặng nhiều đến “mướt mồ hôi” và cũng vì những tình huống có một không hai.

Tại các hội sách, thấy Nguyễn Nhật Ánh có khả năng “mắt mỏi, tay run” trước lượng độc giả ùn ùn kéo tới xin chữ ký, bạn bè anh nhiều lần phải ra tay nghĩa hiệp. Năm 2002, tại Hội sách ở trung tâm Giảng Võ, Hà Nội, thấy Nguyễn Nhật Ánh sắp bị người hâm mộ đè bẹp, nhà văn Phạm Ngọc Tiến lập tức xắn tay áo làm trật tự viên, sắp xếp các bạn nhỏ đâu ra đó để ai nấy đều vui vì được ký tặng mà bạn mình không bị… chết chẹt bởi đám đông.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân tuy gầy gò nhưng không chịu thua kém, cũng ra sức “giữ gìn trật tự” tại Hội chợ sách TP.HCM 2010, lại còn kiêm thêm nhiệm vụ đưa sách tận tay để Nguyễn Nhật Ánh tiện bề phóng bút. Mới đây nhất, ở Hội chợ sách TP.HCM 2012, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên (ảnh) nhiệt tình “mang lại chút gió”, làm nhân vật chính mát lòng mát dạ quá xá giữa tiết trời oi bức. Đúng là những ông bạn vàng!

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.