Bạn trai Trương Ngọc Ánh tiết lộ khó khăn thời chưa nổi tiếng

29/09/2021 22:18 GMT+7

Diễn viên Anh Dũng tiết lộ về thời điểm khó khăn lúc chập chững vào nghề. Anh từng buồn và lo lắng vì xuất thân tỉnh lẻ, giọng nói quê mùa khi đi học trường điện ảnh .

Trên trang YouTube cá nhân, diễn viên Anh Dũng chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Diễn viên phim Gái già lắm chiêu V kể chuyện thời đi học, cùng những nỗi lo âu thuở “chân ướt chân ráo” lên Hà Nội học tập.

Nhớ lại tiết học đầu tiên, Anh Dũng bồi hồi: “Tôi nhớ mãi ngày đầu đến lớp, được thầy dạy định nghĩa về hai từ “diễn viên”. Có thể nhiều người suy nghĩ khác nhau về điều này, nhưng theo tôi được học, diễn viên là sống một cuộc sống của người khác. Với trải nghiệm học tập và diễn xuất của tôi, để diễn tốt thì bản thân phải sống cùng nhân vật, am hiểu tâm lý, hành động của họ”.

Anh Dũng từng tự ti về giọng nói quê mùa trong những năm đầu học làm diễn viên

Chụp màn hình

Thời gian đầu theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nam diễn viên cho biết mình và bạn bè mất kiên nhẫn vì hai năm đầu chỉ dành để học những môn cơ bản. Tuy nhiên, sau này Anh Dũng mới biết những môn học này bổ trợ và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp rất nhiều.

Đáng chú ý, một trong những môn học khiến anh lao đao chính là môn tiếng nói. Đến từ Thái Nguyên, nam diễn viên có phát âm mang âm sắc địa phương cùng nhiều khuyết điểm trong giọng nói. Điều này làm diễn viên phim Sống chung với mẹ chồng “stress” khi phải cố gắng sửa giọng để phát âm chuẩn.

Anh bộc bạch: “Lớp tôi có rất nhiều bạn từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tiếng quy chuẩn là tiếng Hà Nội. Chúng tôi phải học các nguyên âm thật kỹ lưỡng để phát âm tròn vành rõ chữ. Lúc đó, tôi suy nghĩ rằng ôi thôi chết rồi, giọng nói mình rất quê. Chỉnh sửa tiếng nói với tôi lúc đó khó lắm. 18 năm sống ở quê, ở tỉnh lẻ thì làm sao sửa giống với giọng Hà Nội được. Nhưng tôi luôn lưu ý, nghĩ về điều đó và cải thiện qua từng ngày”.

Vai diễn đầu tiên của Anh Dũng trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh

Chụp màn hình

Sau thời gian rèn luyện, cuối cùng, Anh Dũng đã sở hữu giọng nói rõ ràng, truyền cảm. Anh cho biết đây là lợi thế giúp mình tạo ấn tượng với các đạo diễn và nhận được vai diễn đầu đời trong phim Khi đàn ông góa vợ bật khóc.

Được biết, cơ duyên đến khi anh được giảng viên cho thủ vai chính trong vở kịch thi tốt nghiệp. Thời điểm này, một số nhà làm phim đã đến xem và ngỏ ý mời nam diễn viên casting. “Hôm đi casting, tôi được nhận vai thiếu gia, chỉ cần nháy mắt, khen một cô gái có mùi nước hoa thơm. Diễn đúng một câu thôi, đạo diễn đã chọn tôi. Sau 4 năm học, đó là lần đầu tôi được mời đóng phim…”, anh bày tỏ.

Trước đó, Anh Dũng từng suy sụp, “mất lửa” vì thua kém bạn bè. Nam diễn viên cho biết dù có thành tích học tập tốt, được khen ngợi trong trường nhưng bản thân lại không có cơ hội đóng phim. Anh chia sẻ: “Tôi thấy tự ti, kể với bố mẹ rằng đi học bao nhiêu năm mà chẳng được đóng phim, trong khi bạn bè đều có vai lớn, vai nhỏ. Thầy tôi nghe tâm sự, cũng nhắn nhủ, nói rằng có thể cơ hội của tôi chưa tới. Tôi đã tự suy ngẫm và bừng tỉnh, dành thời gian đó để trau dồi và rèn luyện bản thân”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.