‘Bản sao Đàm Vĩnh Hưng’ trở lại chợ Tân Định: Tạ từ cùng lời cảm ơn những ân nhân

02/12/2022 12:18 GMT+7

'Bản sao Đàm Vĩnh Hưng’ kéo loa ra hát ở chợ Tân Định để tận mắt gặp những người quen đã âm thầm giúp đỡ mình. Sau đó, anh nhượng lại hàng cho bạn bè đi bán, để tìm việc làm mới sau khi mắt sáng.

Hơn 20 ngày sau ca phẫu thuật mắt được Đàm Vĩnh Hưng tài trợ, anh Phạm Bá Hồng (36 tuổi, quê Thanh Hóa) về Bình Dương ở nhà người em ruột nghỉ ngơi hậu phẫu. Sáng 1.12, sức khỏe ổn định, anh đón xe lên chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) cùng chiếc loa kẹo kéo và giỏ hàng để được tận mắt nhìn thấy những người bao lâu qua luôn giúp đỡ, ủng hộ anh.

“Bản sao” Đàm Vĩnh Hưng thấy ánh sáng: mong chờ gặp người thân, kéo loa ra chợ hát

Mọi thứ thật đẹp!

Tiếng thắng xe kêu "két". Xe ôm dừng trước quán súp cua Hạnh ở chợ Tân Định đúng theo yêu cầu của anh Hồng. Vừa xuống xe, đẩy chiếc loa kẹo kéo gọn vào một góc, anh hồ hởi: “Nay em thấy chị Hạnh mặc áo màu đỏ rồi nha. Xinh quá”. Bà chủ quán súp cua nhìn bản sao Mr.Đàm cười, hỏi anh mắt anh đã thấy rõ chưa.

Chị Hạnh súp cua là người bạn thân nhất của anh Hồng ở chợ Tân Định

vũ phượng

Anh Hồng đáp: “Em thấy ánh đèn trước quán chị, nhìn bên đường thấy tiệm vàng Kim Lan. Ti vi ở cách 10m vẫn nhìn được. Ánh sáng đã thấy nhưng còn đeo một lớp màng bảo vệ nên chưa rõ hẳn được. Mừng lắm chị ơi”.

Nghe giọng hạnh phúc, nụ cười hiền của chàng ca sĩ hát rong quen mấy năm trời, nhớ lại quãng thời gian anh mò đường lầm lũi bước đi, bà chủ quán súp cua chảy nước mắt.

Anh Hồng hát bài Xin lỗi tình yêu quen thuộc

vũ phượng

Chị kể, chợ Tân Định có nhiều người mù đến hát bán hàng, nhưng có lần anh Hồng đang hát thì trời đổ mưa, thấy anh loạng choạng không biết tìm chỗ nào trú, chị mới kéo anh vào núp dưới dù của quán. Từ đó, chị em hỏi chuyện, biết được hoàn cảnh gia đình, thêm tính tình hiền lành, thật thà của anh Hồng, chị Hạnh dần quý mến hơn.

“Có chuyện gì nó cũng kể, cũng tâm sự, chị em nói chuyện vậy. Hồng hát ở chợ nào không biết chứ cứ tới chợ Tân Định là lại vô đây ngồi lúc mưa, nghỉ mệt, uống trà đá chờ xe ôm tới chở về”, chị nói.

Tôi không có gì, chỉ có lời ca tiếng hát thay cho lời cảm ơn. Sau hôm nay, tôi sẽ nhượng lại những đồ chưa bán hết cho bạn, còn chiếc loa, tôi mang về nhà em gái và giữ làm kỷ niệm. Đây vừa là đam mê vừa là kế sinh nhai của tôi trong suốt bao năm qua”

Anh Phạm Bá Hồng

Anh Hồng cũng cười cho biết, anh từng nhiều lần nghe về chợ Tân Định với tên gọi trước là “chợ của nhà giàu”, nay thấy ánh sáng, lần đầu quay lại, anh đã nhìn tất cả mọi thứ xung quanh thật chăm chú. “Tất cả đều thật đẹp, nhiều nhà cao tầng, xe cộ tấp nập. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày trước tôi đẩy loa đụng xe máy người ta hoài rồi”, anh cười lớn.

Tiếng hát cảm ơn

Vẫn là chiếc áo trắng quen thuộc, anh Hồng đóng thùng, một tay cầm micro, một tay đẩy loa kẹo kéo bên trên có vài món đồ linh tinh như hộp quẹt, bông ráy tai, tăm tre, bàn chải đi khắp chợ Tân Định.

Nay anh đã có thể nhìn thấy các xe máy đang chạy để tránh va chạm

vũ phượng

Dù chưa có việc làm sau thời gian dưỡng thương, nhưng hôm nay anh Hồng không đặt nặng mục tiêu phải kiếm tiền như trước đó, mà chủ yếu anh mong được nhìn thấy mọi người, quán súp cua, quán mì Quảng, tiệm vàng, những người bán hàng quanh chợ ủng hộ anh suốt mấy năm qua.

Vẫn là chất giọng khàn khàn giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh hát say sưa bài “Xin lỗi tình yêu” theo yêu cầu của “khán giả”. Nhiều người nhìn anh, mừng thay anh vì đã có cơ hội tìm lại được ánh sáng.

Anh chia sẻ, tuần tới anh sẽ đi tái khám lại lần nữa, sau đó về miền Tây thăm vợ con. Sau đó có thể anh sẽ về quê để chăm sóc mẹ một thời gian. Trong năm nay, anh chưa định hướng được công việc vì thời gian dài sống trong bóng tối.

Sau hôm nay, anh Hồng sẽ nhượng lại các món hàng cho bạn bè đi bán, còn anh định hướng chuyển một công việc khác khi đã tìm lại được ánh sáng

vũ phượng

“Tôi không có gì, chỉ có lời ca tiếng hát thay cho lời cảm ơn. Sau hôm nay, tôi sẽ nhượng lại những đồ chưa bán hết cho bạn, còn chiếc loa, tôi mang về nhà em gái và giữ làm kỷ niệm. Đây vừa là đam mê vừa là kế sinh nhai của tôi trong suốt bao năm qua”, anh bộc bạch.

Vừa bán hàng, chị Hạnh chốc chốc quay sang nói với bạn hàng: “Thấy mắt nó sáng mà mừng cho nó, chứ đi hát rong đợi đủ tiền phẫu thuật chắc không bao giờ”. Dù không có bà con họ hàng gì, nhưng trước ngày anh Hồng mổ, chị Hạnh cũng sốt ruột, gọi điện thoại hỏi thăm, động viên. Chị chỉ thở phào khi ngày 11.12, anh Hồng gọi báo ca phẫu thuật thành công, anh đã thấy ánh sáng lờ mờ trước mặt.

Trước khi anh Hồng ra về, cả hai đã cùng chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm, tay bắt mặt mừng và hẹn ngày gặp lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.