‘Bản sao’ Đàm Vĩnh Hưng sau ca mổ: Tự thấy tự đi một mình, háo hức về gặp mẹ

16/11/2022 08:35 GMT+7

1 tuần sau ca phẫu thuật mắt, ‘chàng khiếm thị hát rong có giọng hát y hệt Đàm Vĩnh Hưng’ đến Bệnh viện tái khám. Anh háo hức cho biết, thị lực cải thiện từng ngày, anh không ngờ cuộc sống này nhiều sắc màu đến vậy.

Chiều 15.11, anh Phạm Bá Hồng (36 tuổi, quê Thanh Hóa) – chàng khiếm thị có giọng hát giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người được Mr. Đàm tài trợ 320 triệu đồng phẫu thuật mắt đã đến bệnh viện tái khám để chuẩn bị về quê gặp mẹ.

Ánh sáng thật tuyệt vời!

“Bản sao” Đàm Vĩnh Hưng thấy ánh sáng: mong chờ gặp người thân, kéo loa ra chợ hát

Dù chưa đến lịch hẹn, nhưng vì gia đình có việc, anh Phạm Bá Hồng đã liên hệ bệnh viện tái khám trước khi về quê giải quyết việc nhà, thăm mẹ, bà con họ hàng.

Từ nhà em gái ở Bình Dương, anh Hồng tự đặt xe đến bệnh viện, tự tin bước phăng phăng vào khoa mắt tái khám mà không cần nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Cảm giác vừa lạ, vừa thân thuộc khiến anh Hồng rưng rưng hạnh phúc. Đi tới đâu, gặp ai, anh cũng nhìn mọi người để xem từng nét biểu cảm, gương mặt, nụ cười của những người mà anh đã gặp rất nhiều lần trước đó.

Anh Hồng một mình đi tái khám ở bệnh viện trước khi về quê
vũ phượng

Khi thăm khám, BS Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ, Bệnh viện FV ngạc nhiên vì giọng nói của anh Hồng cũng y chang nam ca sĩ nổi tiếng. BS đã dặn dò “bản sao” Đàm Vĩnh Hưng chú ý chăm sóc hậu phẫu để mắt được phục hồi tốt và quay lại tái khám đúng lịch hẹn.

1 tuần sau ca phẫu thuật mắt, anh Hồng hạnh phúc cho hay, cuộc sống của anh như bước sang một trang mới. Nếu như trước kia anh chỉ thấy lờ mờ bóng sáng, không thể đi lại, thì nay anh tự tin bước đi một mình, có thể đếm được các ngón tay ở khoảng cách gần. Chỉ vào màn hình điện thoại, anh cười: “Đây là Zalo, YouTube, gọi điện thoại, tin nhắn nè, bàn phím số 0 nè”.

Nhân viên y tế kiểm tra thị lực của anh Hồng
vũ phượng

Rồi anh tự tin bấm làu làu dãy số quen thuộc, màn hình danh bạ hiện lên tên “Mẹ yêu”. Anh báo tin với mẹ rằng vừa tái khám xong, tình hình ổn định, anh nhìn thấy ánh sáng, có thể tự đi một mình và đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý để ra sân bay về nhà.

Anh xúc động: “Trước khi phẫu thuật đến sau phẫu thuật, tháo băng là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không nghĩ là ở ngoài đời ánh sáng lại bao quát, tuyệt vời như vậy. Không nghĩ là thế giới ngoài kia bao la, rộng lớn đến như vậy. Được nhìn thấy mọi người xung quanh thật xinh đẹp, tôi có cảm giác rất thân thiện, gần gũi”.

Bức thư viết tay vượt 1.500km đến tòa soạn Báo Thanh Niên

Khoảng 10 năm trước, anh Phạm Bá Hồng cũng từng ao ước được phẫu thuật mắt, nhưng khi biết chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn, anh đã từ bỏ ước mơ. Thời gian trôi qua, Mr. Đàm đã giúp anh biến điều ước thành hiện thực.

Bác sĩ thăm khám, dặn dò anh Hồng giữ vệ sinh mắt để đạt được kết quả tốt nhất
vũ phượng

Mãi cho đến sau khi tháo băng, mắt ổn định, anh Hồng mới nhờ em gái mở điện thoại để anh xem ảnh cha mẹ, vợ con. Anh tâm sự: “Tôi thấy cha mẹ nhìn khuôn mặt vất vả nuôi mình trưởng thành, vợ con thì tôi chỉ có xem 1 - 2 tấm hình lưu lại trên YouTube trong một gameshow tôi từng tham gia. Tôi mong chờ ngày được gặp những người thân yêu của mình”.

Bà Toan không rành sử dụng điện thoại nên viết thư tay gửi đến Báo Thanh Niên
vũ phượng

Trong lá thư viết tay gửi đến tòa soạn Báo Thanh Niên, bà Trịnh Thị Toan (64 tuổi, mẹ anh Hồng) viết vì bát cơm miếng áo, con trai bà dù không thấy đường nhưng hằng ngày vẫn gọi xe ôm chở đi hát rong, bán hàng để kiếm sống. Làm mẹ, bà đau lòng đứt ruột, nhưng cũng không biết làm cách nào để con trai duy nhất trong nhà có đôi mắt sáng.

Trong thư, bà Toan cũng gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì đã cho anh Hồng được tìm lại ánh sáng. “Lúc Hồng báo tin bác sĩ rửa mắt và thay băng, hỏi mẹ có mừng và phấn khởi không. Tôi nói mẹ rất vui mừng và phấn khởi, mẹ đang ốm mà nghe con nói vậy mẹ cũng mát lòng và hết bệnh luôn”, bà Toan bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.