Bản nghèo chờ... điện

30/12/2014 10:24 GMT+7

Bao nhiêu mùa trăng qua là bấy nhiêu mùa dân bản A La, Bù, Ngược (thuộc xã Pa Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị) ngóng trông dòng điện về đến nóc nhà mình.

Bao nhiêu mùa trăng qua là bấy nhiêu mùa dân bản A La, Bù, Ngược (thuộc xã Pa Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị) ngóng trông dòng điện về đến nóc nhà mình. 

Các thiết bị điện công suất nhỏ của nhà anh Hồ Ngọc Thịnh, Bí thư chi bộ bản A La đều trông chờ vào bình ắc quy
Các thiết bị điện công suất nhỏ của nhà anh Hồ Ngọc Thịnh, Bí thư chi bộ bản A La đều trông chờ vào bình ắc quy - Ảnh: Nguyễn Phúc
Một ngày cuối năm lên với Pa Nang, cái lạnh cắt da thịt mùa đông không thể làm cho người dân thôi bức xúc về câu chuyện mang tên: điện. Ngay ở bản A La, cửa ngõ của xã Pa Nang, người dân đã vây lấy chúng tôi vì tưởng nhầm là người của ngành điện lực đi khảo sát đường điện.
Cũng có thể thông cảm cho họ bởi, dù đã lập bản, lập thôn, đã biết đến văn minh người miền xuôi và đã đi đường nhựa mấy chục năm rồi mà dân bản vẫn chưa có điện.
“Dân bản khác có điện đã mấy chục năm rồi. Qua bản nó chơi, nó bật đèn sáng trưng, mở nhạc ầm ĩ... Nó cười bản mình là bản tụt hậu, chê bản mình kém văn minh”, ông Hồ Văn An, một dân bản nói giọng đầy “uất ức”.
Không có điện, về đêm người dân bản A La đi ngủ rất sớm, chừng hơn 8 giờ tối, nhà nhà đã tối thui, cả bản đặc quánh một màu đen. Nhà nào “có điều kiện” chút thì vẫn còn leo lét những ngọn đèn dầu hoặc những bóng đèn công suất thấp được đầu nối với ắc quy.
“Dùng đèn dầu và đèn ắc quy cũng phải tiết kiệm. Dầu thì mua còn gần nhưng ắc quy thì phải đi 20 km ra trung tâm huyện để xạc, thời gian đi về và chờ xạc điện mất cả ngày như chơi. Đấy là chưa nói chuyện tiền bạc... Ở trên này, không mấy ai dư dã...”, ông Hồ Ngọc Thịnh, Bí thư chi bộ bản A La thở dài.
Khác với các bản làng khác ở phía tây tỉnh Quảng Trị, cho đến tận bây giờ ti vi, máy hát, dàn nhạc... vẫn là những thứ cực kỳ xa xỉ đối với dân bản A La. Cũng có nhiều người vì quá mê mà lội bộ sang bản khác chỉ để... xem ti vi. Ngặt nỗi, dù đi xa nhưng có lúc họ cũng phải ngậm ngùi về không vì... hết chỗ hoặc nhà chủ đi vắng. Ấy thế nên một cụ già trong bản “giận dỗi” mà phán rằng: “Ước mơ của đời tôi không phải là sống thọ mà chừ chỉ mong được nằm trong nhà mình mà coi ti vi cho nó đàng hoàng”.
Ông Hồ Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Pa Nang cho hay dù không quá thâm sâu nhưng bản A La, bản Bù, bản Ngược của xã phải chịu cảnh tù mù là bởi một lý do khá trái khoáy. Theo vị này, trước đây, do chưa mở đường từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây lên Pa Nang nên muốn vào Pa Nang thì phải đi từ huyện Hướng Hóa xuống. Đường dây điện vào thời điểm đó cũng đi theo tuyến đường này, nên hiện một số thôn gần ở phía huyện Hướng Hóa ở Pa Nang vẫn đang sử dụng điện của Điện lực huyện Hướng Hóa. Còn các 3 thôn nói trên xa phía huyện Hướng Hóa nhưng giờ đây dù đã nằm rất gần với đường Hồ Chí Minh nhánh tây thì vẫn... trắng điện.
Theo ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Pa Nang thì ngoài 3 bản A La, Bù, Ngược đang trắng điện thì ở các bản khác của xã Pa Nang như Đá Bàn, Trầm, Cóc cũng chỗ có chỗ không. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã Pa Nang có mục tiêu “năm 2015-2016 sẽ cung cấp đầy đủ lưới điện cho nhân dân”. Liệu điều này có quá xa vời?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.