Bán kết EURO 2020: Bài toán khó cho HLV Luis Enrique

06/07/2021 07:51 GMT+7

Ý đang là “độc cô cầu bại” của châu Âu với 32 trận bất bại. Đội quân của HLV Mancini là một tập thể gắn kết, sung mãn về mặt thể lực, mạnh mẽ hiệu quả trong lối chơi pressing tấn công, các cá nhân cũng đang ở trong thời kỳ điểm rơi phong độ. Tất cả yếu tố đó tạo nên bài toán quá khó giải với HLV Luis Enrique và tuyển Tây Ban Nha.

Những vấn đề của Tây Ban Nha

Đây sẽ là một bài toán khó mà HLV Enrique sẽ phải đối mặt trong trận bán kết gặp tuyển Ý. Thứ nhất là vì Tây Ban Nha (TBN) gần như cạn kiệt năng lượng. Họ là đội bóng chạy nhiều nhất EURO khi tổng quãng đường di chuyển lên tới 623 km, trung bình là 124 km/trận. Người chạy nhiều nhất là Pedri khi tiền vệ 19 tuổi của Barca chạy tới 61,5 km sau 5 trận (có 2 trận 120 phút), tính ra trung bình Pedri di chuyển 12,3 km/trận, một con số kinh hoàng.
Trọng tài người Đức Felix Brych cầm còi trận bán kết rạng sáng mai có duyên với Ý. Trong 5 lần cầm còi của ông, tuyển Ý thắng 3 hòa 2. Điều khá thú vị là trọng tài này từng làm nhiệm vụ ở 2 màn đối đầu trước đây giữa Ý và TBN gồm trận giao hữu hồi tháng 8.2011, Ý thắng 2-1 và trận vòng loại World Cup 2018 bảng G khu vực châu Âu, Ý hòa TBN 1-1. Lần gần nhất trọng tài này bắt trận đấu có Ý là trận thắng Hà Lan 1-0 ở UEFA Nations League ngày 7.9.2020. Trước trận bán kết này, ông Felix Brych đã cầm còi 4 trận tại EURO 2020 gồm Phần Lan - Bỉ (bảng B), Hà Lan - Ukraine (bảng C) và Bỉ - Bồ Đào Nha (vòng 1/8) và Anh - Ukraine (tứ kết).     Đ.K
Trong khi đó thể lực lại là một trong những điểm mạnh của tuyển Ý, họ đang chơi một thứ bóng đá ở chất lượng rất cao với tốc độ cao, lượng vận động cực lớn. Sau 5 trận, Ý cũng di chuyển tới 586,95 km (trung bình 117,39 km/trận), một trong những đội chạy nhiều nhất EURO lần này. Quãng đường di chuyển của Ý chỉ kém chính đối thủ của họ là tuyển TBN mà thôi. Nhưng khác với TBN thiên về sự bền bỉ thì Ý lại chơi cường độ cao với những tình huống di chuyển tốc độ đoạn ngắn liên tục. Nếu Luis Enrique và học trò không có cách chơi hợp lý mà để cuốn theo lối chơi của Ý thì nhiều khả năng các cầu thủ TBN sẽ bị “ngộp”, bị hụt hơi trong những cuộc đua tốc độ và thất bại nhanh chóng.
Một trong những điểm mạnh của Ý tại EURO lần này là khả năng pressing khu vực tấn công với cường độ cao khủng khiếp. Hai bàn của Barella và Insigne trong trận đấu với tuyển Bỉ đều là những tình huống pressing giành bóng chuyển đổi rất nhanh ở khu vực tiền đạo và tiền vệ của tuyển Ý. Và trong trận đấu gặp tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ thì Jorginho và đồng đội cũng liên tục thực hiện những pha bóng như vậy để dẫn đến những cơ hội và bàn thắng. Số lần thu hồi bóng từ đầu giải đến bây giờ của tuyển Ý là 196 lần (trung bình 39,2 lần/ trận). Một con số rất đáng lưu ý.
Truyền hình Báo Thanh Niên bình luận trực tiếp trận bán kết 1 giữa Ý và TBN. Chương trình bắt đầu từ 21 giờ 30 hôm nay với sự tham gia của HLV, cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng, bình luận viên Ngô Quang Tùng, Huỳnh Sang, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ phát trên www.thanhnien.vn, fanpage và YouTube Thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung.    

T.K
Nhưng thực ra là kiểm soát bóng và thoát pressing cũng là sở trường của Busquets và đồng đội. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của TBN tại EURO lần này là 67%, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 89%. Số lượng đường chuyền là 4.307 (trung bình 861,4/trận). Đội bóng của Enrique kiểm soát bóng, chuyền bóng và phối hợp tốt nhất tại giải đấu lần này. Chỉ có điều những đối thủ của họ chưa có đội nào dám dâng cao đội hình và chơi pressing cường độ cao như tuyển Ý. Nên rất có thể kết quả của trận đấu này sẽ được quyết định ở việc TBN có thoát được pressing ở phần sân nhà hay không? Nếu Busquets - Pedri - Koke thường xuyên thoát được pressing thì Ý sẽ gặp khó ở phần sân nhà, đặc biệt ở 2 cánh bởi Luis Enrique có những tiền đạo biên nhanh nhẹn như Ferran Torres, Olmo, Gerard Morano... trong khi Mancini thiếu vắng Spinazzola và Di Lorenzo thì lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự một đối một giống như tình huống phạm lỗi với Doku của tuyển Bỉ. Nhưng nếu Laporte - Pau Torres - Garcia phát động tấn công chậm chạp, chuyền bóng lỗi thì rất có thể TBN sẽ phải trả giá bằng bàn thua sớm và vỡ thế trận.
TBN chưa bao giờ giỏi trong việc tổ chức phòng ngự chủ động. Đã có tới 3/5 trận ở EURO, La Roja bị gỡ hòa sau khi đã dẫn trước. Thậm chí trận gặp Croatia thì đội quân áo đỏ còn bị gỡ hòa sau khi dẫn trước tới 3-1. Nhưng trong trận đấu với đội quân thiên thanh thì có lẽ Luis Enrique cần phải cho các học trò học thêm những bài phòng ngự chặt chẽ. Bởi Ý đang là đội bóng có hiệu suất tấn công tốt nhất EURO: tổ chức tới 296 đợt tấn công, trung bình 59,2/trận, thực hiện 101 lần dứt điểm (trúng đích 26, ra ngoài 48, bị chặn 27) - trung bình 20,2 lần/trận, ghi được 11 bàn, trung bình 2,2 bàn/trận. Và tất cả trận đấu đã qua, Ý đều ghi bàn.
Trong khi đó TBN sau 5 trận đã để đối phương dứt điểm 33 lần, cho dù Unai Simon có 6 tình huống cứu thua ngoạn mục nhưng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần. Đó sẽ là lý do để cổ động viên của TBN thực sự lo lắng khi bước vào cuộc đối đầu với Ý.

Những toan tính của Luis Enrique

Hình ảnh hot nhất mạng xã hội hôm qua là HLV Enrique tươi cười sefile trong lúc đang phân tích tuyển Ý. Nó cho thấy sự tự tin và tinh thần tương đối thoải mái của nhà cầm quân này. Có lẽ ông cũng phần nào tìm được lời giải cho bài toán khó Ý. Rất có thể là kiểm soát bóng thoát pressing, là giữ bóng thật chắc và ru ngủ đối phương và sau đó chuyển đổi, tăng tốc rồi kết thúc. Ý là một đội bóng có cảm hứng thi đấu phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc, thế nên khi Áo phòng ngự kín kẽ và khoa học, đá cho Immobile, Insgne chán nản thì cũng là lúc sức mạnh tấn công của người Ý suy giảm rõ rệt. Và thực ra, TBN cũng từng rất nổi tiếng với khả năng chuyển đổi pressing giành lại bóng sau khi mất quyền kiểm soát. Quy luật 5 giây của Pep cũng đang được Enrique kế thừa và phát huy tốt. Và nói về khả năng thu hồi bóng, TBN còn làm tốt hơn Ý với 218 lần thu hồi bóng thành công.
Thế nên, bóng chưa lăn thì chưa nói trước được điều gì. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, Ý được đánh giá cao hơn là đương nhiên. Nhưng đó cũng sẽ là áp lực mà đội quân thiên thanh phải chịu đựng. Chiều ngược lại, các học trò của HLV Enrique lại có một tinh thần hết sức thoải mái. Họ là một đội bóng trẻ, đi được đến đây đã là thành công ngoài sự mong đợi. Bây giờ ra sân là thi đấu, là “chiến”, là “cháy” hết mình thôi. Mà đối với những người trẻ, khi mọi chuyện thuận lợi thì khả năng sáng tạo, sự thăng hoa tột độ là thứ mà chúng ta không thể lường trước. Còn một điều thú vị nữa, đó là thông thường thì TBN sẽ chơi đẹp và cống hiến còn Ý thì phòng ngự phản công cực kỳ chặt chẽ. Còn bây giờ Ý lại có phong cách tấn công rực lửa còn La Roja lại là đội bóng đầy toan tính. Đáng để chờ đợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.