Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'

04/02/2024 15:09 GMT+7

Nhiều người bán hoa tết ở TP.HCM cho biết những chậu hoa tết có ế chiều 30 tết, họ thà biếu luôn còn hơn là đập bỏ vì làm vậy là không trân trọng sức lao động của mình. Nhưng, đâu ai muốn gặp cảnh này…

Những ngày này, ghé chợ hoa tết công viên 23 Tháng 9 (Q.1, TP.HCM), nhiều người choáng ngợp bởi muôn hoa xuân khoe sắc chờ người tới mua. Cúc vạn thọ, hoa mào gà, mai vàng, hoa giấy… rực rỡ một góc khu vực công viên.

Nhiều chủ vườn, người bán cũng trải lòng về câu chuyện trả giá hoa tết mà mình từng trải qua.

"Hoa ế 30 tết, có người tới xin luôn chứ không trả giá!"

Hơn 1.000 chậu hoa cúc vạn thọ đang khoe sắc ở một góc công viên của chị Thảo Nguyên (39 tuổi, quê Đồng Tháp) vẫn đang chờ người tới mua. Đã là ngày 25 tháng chạp, nhưng chị Nguyên cho biết lượng khách ghé mua vẫn chưa đông, hôm trước chị bán giá 200.000 đồng/cặp, sau đó giảm còn 180.000 đồng/cặp. Thấy sức mua giảm, hôm nay chị bán còn 130.000 đồng/cặp.

Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 1.

Chợ hoa tết công viên 23 Tháng 9 rực rỡ sắc hoa.

CAO AN BIÊN

Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 2.

Gần 1.000 chậu bông vạn thọ của chị Nguyên giảm giá còn 130.000 đồng/cặp.

CAO AN BIÊN

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

Chị Nguyên tâm sự thời điểm này, người đến mua ít trả giá hoa, nếu có cũng trả giá không nhiều bởi khi đi mua sớm, khách được lựa chọn những chậu hoa đẹp nhất, ưng ý nhất. Năm nay, chị hồi hộp không biết tình hình buôn bán như thế nào.

6 năm gắn bó với chợ hoa tết ở công viên, cũng là ngần ấy năm chị trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của một người bán hoa tết. Có khi là niềm vui vỡ òa khi có năm mới 29 tết đã bán hết sạch, có khi là sự chạnh lòng khi tới 30 vẫn còn nhiều hàng.

“Thê thảm nhất, sợ nhất là những ngày đó, mình phải giảm giá bán lỗ để xả hoa, chứ hoa này cũng không thể nào chở về quê được. Có khi mình bán thấp tới mức 10.000 đồng chậu, nhưng có người vẫn còn trả giá. Cũng có người họ không thèm trả giá, tới xin, lấy đi luôn", chị kể lại.

Chị chủ tâm sự có những năm, khi bán không được dù đã giảm giá xuống mức thấp nhất, chị cho xe chở hoa đến chùa để biếu thay vì đập bỏ hoa. Nhưng là người buôn bán, chị nói không ai muốn bị dồn tới cảnh này, nên sáng 30 tết, cỡ nào cỡ chị cũng xả hàng để về quê.

Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 3.

Chị Nguyên bán hoa tết 6 năm nay.

CAO AN BIÊN

Bên cạnh cúc vạn thọ, chị Nguyên cho biết mình còn bán thêm nhiều loại hoa khác như lan hồ điệp với mức giá từ 250.000 - 400.000 đồng tùy loại và nhu cầu của khách. Chị chủ hi vọng năm nay tình hình buôn bán thuận lợi, thuận mua vừa bán để không gặp cảnh phải xả lỗ hoa như năm ngoái.

Quyết không đập bỏ hoa

Tương tự, chị Bé Tư (45 tuổi) năm đầu tiên mang hoa từ Bến Tre lên bán ở chợ hoa công viên 23 Tháng 9 cũng cho biết thời điểm này, sức mua chưa nhiều, chị mong sẽ thay đổi trong những ngày tới. Hơn 10 năm qua, chị bán ở một địa điểm khác ở TP.HCM, năm nay mới bán ở đây nên cũng có phần “hồi hộp".

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về việc trả giá hoa tết?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nhìn 250 chậu cúc mâm xôi và hơn 200 chậu vạn thọ còn đó, chị cho biết mỗi cặp mình bán giá 120.000 đồng. Thời điểm này, chị cho biết khách tới mua hầu như ít trả giá, nếu có cũng là trả vài chục ngàn cho vui vẻ ngày tết.

Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 4.

Chị Bé Tư (trái) chưa bao giờ đập bỏ hoa, dù ế vì trân trọng sức lao động của mình.

CAO AN BIÊN

“Có năm, tôi bán không được, còn nhiều hoa quá. Nhưng thà mình đem cho chùa còn hơn là đi đập bỏ, vì tôi là người trồng hoa, tôi trân trọng công sức lao động của mình. Nó giống như đứa con tinh thần của mình vậy, sao mà nở đập bỏ được", chị cười nói. Tuy nhiên, chị Tư cũng mong khách tới mua hoa sớm thay vì đợi tới 30 tết mới mua hoa giá rẻ, vì khi mua sớm sẽ được chọn nhiều hoa đẹp.

Chị Hồng Ngọc (38 tuổi, ngụ Q.8) cho biết vì hôm nay là ngày cuối tuần nên chị quyết định cùng người thân ghé chợ hoa 23 Tháng 9 để mua, vì nghe bạn nói ở đây có nhiều hoa đẹp. Chị dự định mua 2 chậu cúc vạn thọ về chưng tết.

Vị khách cho biết mua hoa thời điểm này, còn sớm, nhưng chị có thể chọn được những chậu đẹp nhất, ưng ý nhất. Chị nói mình có trả giá, nhưng cũng chừng 20.000 - 30.000 đồng, chứ không trả quá nhiều.

“Thực ra trả cho vui, cho có không khí tết chứ trả nhiều quá cũng tội người bán hoa mà cũng không may mắn cho mình. Không có 30 tết nào tôi đi mua hoa vì lúc đó không còn hoa đẹp và cũng tội cho người bán, một năm trồng vất vả chỉ trông vào dịp này mà, cũng có vài chục ngàn thôi kỳ kèo làm gì. Tết mà!”, chị nói.

Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 5.
Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 6.
Bán hoa tết ở TP.HCM bị trả giá sâu: '30 tết có ế, thà biếu còn hơn đập bỏ!'- Ảnh 7.

Người bán hy vọng năm nay là một năm "trúng lớn".

CAO AN BIÊN

Chậu lan dát vàng xuất hiện ở khu nhà giàu: Cao 4 mét, phải dùng giàn giáo cắm hoa

Trong khi đó, anh N., cũng đi chợ hoa cho biết anh tới tham quan xem chợ như thế nào chứ chưa có ý định mua sớm. Anh cho biết bản thân đi mua hoa lúc nào cũng phải trả giá, trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì thời kinh tế khó khăn nên phải tiết kiệm.

“Nhiều khi tôi cảm giác giá hoa bị thổi lên cao, không đúng với giá thực nên bắt buộc mình phải trả thôi. Cũng không trách người mua được, nhưng trả sao đừng quá đáng, thuận bán vừa mua là được", anh nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.