0
Nhiều người vẫn nghĩ, người trẻ là những người ít vướng bận, ít lo toan, ít gánh nặng gia đình. Thế tại sao, người trẻ lại hay nghĩ đến chuyện từ chối cuộc sống?
0
Mới đây, lớp THPT cũ của tôi tổ chức họp lớp kỷ niệm 5 năm ra trường. Rất mừng là mọi người đều thu xếp công việc để về tham dự đầy đủ.
0
Trên thực tế, gần 50% số người cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi, trong khi hơn 40% cảm thấy mối quan hệ của họ thiếu ý nghĩa.
0
Người đàn ông 56 tuổi ở Mỹ bị suy thận nặng. Muốn sống, ông phải ghép thận. Điều kỳ diệu đã đến khi ông may mắn được người bạn chơi golf tặng cho quả thận.
0
Vì sức khỏe và sắc đẹp, lên lịch liền đi nào các cô gái!
0
Ngẫm lại xem có phải lúc vui ta hay dành thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài, còn khi tâm trạng chìm đáy cốc, ta lại tìm về bên những người thân thiết nhất hay không.
0
Đọc xong, nhẹ nhàng gửi link bài cho những người bạn gái, bạn trai chứ nhỉ!
0
Bạn bè có thể thay thế tiền bạc giúp các cá nhân thoát khỏi sự bất an và lo lắng về tương lai.
0
Áp lực cuộc sống khiến ngày càng nhiều người bị trầm cảm. Nếu bản thân chúng ta may mắn không gặp vấn đề sức khỏe tâm thần thì có thể người thân, bạn bè hay đồng nghiệp chúng ta đang phải âm thầm chịu đựng trầm cảm.
0
Nghiên cứu mới về tương tác xã hội và hình ảnh cơ thể phát hiện những người bạn tạo ra sự khác biệt lớn trong nhận thức cơ thể và hành vi sức khỏe của chúng ta.
1
Nhờ thường xuyên vào một siêu thị mini mua đồ ăn sáng, ông Eddie Drummond quen cô thu ngân và đó là nguồn hiến tặng quả thận cho vợ ông, vốn đang bị suy thận.
0
Video quay tại một trường học đang được cư dân mạng tag, gửi cho nhau xem khiến nhiều người nhớ đến câu văn của Nam Cao: “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”.
0
Chấm dứt một mối quan hệ bạn bè thường là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, khi chúng ta không may kết thân với những người không tốt, mà ta không thể "cảm hóa" được họ, thì cách tốt nhất là ta nên rút lui khỏi mối quan hệ này.
1
Hai câu chuyện đầu tuần khiến Facebooker vừa rưng rưng, vừa nở nụ cười vì nhận ra cuộc sống nhiều khó khăn và lắm nhọc nhằn, vẫn rất đẹp, rất ấm áp bởi chữ tình.