0
Những cháu bé sinh ra và lớn lên trong chiến khu hay giữa địa hình ở chiến trường, thậm chí trong lòng địa đạo, là một nét đặc biệt kỳ lạ ở Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.
0
Từ tết đến giờ ta chẳng đi đâu xa
Chỉ loanh quanh những con đường quê quán
Có những hôm ngồi lặng nhìn ra biển
Có bữa qua sông tắm gió Thu Bồn
0
Mỏi mắt bỏ kính xuống
mỏi giò ta tháo giày
ngồi bên sông một lúc
xem mây trời đang bay
0
Anh
Em đã ghen với tất cả những gì xung quanh anh
Hương thơm của đóa hồng anh dành tặng em còn vương vấn trên mười đầu ngón tay anh
Em muốn liếm trọn hương vị ấy
3
Đêm nay lạnh về chầm chậm
Gió nghiêng một góc con đường
Áo mùa đông không đủ ấm
Mơ hồ lạc giọng trong sương
0
Có những chân trời róc rách trong lòng suối
Có những chân trời thủng thẳng tiếng bần rơi
Chiều minh mang của ngần ấy đầy vơi
Kìa lá đang rơi kìa ngày đang tới
0
Nắng như không là nắng
Thả chiếc khăn tơ vàng
Cả buổi chiều thông xanh
Xao động từ gốc rễ.
0
* Tưởng nhớ Đặng Ngọc Khoa
Chậm mất rồi
Vĩnh biệt Khoa ơi
Rượt đuổi thời gian, chảy ngược dòng đời
Chạy thế nào đây cho kịp lúc
Chân trời vô tận
Mãi xa khơi
0
Đà Lạt đang vào mùa yêu anh biết không?
Bạt ngàn hoa vàng miền cao nguyên bung nở.
Đà Lạt đợi anh về như em khao khát nhớ
Riêng anh...
0
Và mẹ…
Gió hắt hủi đám mây đơn độc bay về xứ khác
Phận mẹ tôi làm dâu mục nát như mảnh vải cũ ngâm quên trong nước phèn
Chua ngoắt chua ngoèm
Chạm vào đâu chỉ bục dần đến đấy
Bầu trời giận lẫy
0
Chịu đời biển mặn từ lâu
Như đời mẹ chịu dãi dầu nắng sương
Biển là bóng dáng quê hương
Là lời ru của yêu thương, dạt dào
0
Nắng rây rây như đắp lên chiều
Trời vàng vọt dỗi hờn im ắng
Ai rót em vào ngày biển lặng
Để mình anh uống cạn mây trôi
0
1. Tôi là Ngân, tôi sống ở phía bên kia cây cầu nối liền cửa ngõ phía đông thành phố. Ngày còn bé, mỗi tối tôi vẫn được nghe tiếng côn trùng kêu ra rả, cả tiếng bọn ếch nhái quẫy nước trong những hôm đẹp trời.
0
Anh muốn về đây nghe mây hát
Những nốt chiêm bao rụng đầy vườn
Ngọt như trái chín mùa đất khát
Ươm đầy tay nhỏ xứ mùi hương