Như Thanh Niên đã đưa tin, tại buổi làm việc vào sáng 17.9 với cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND P.1, ông Nguyễn Ngọc Hiến (chủ quán cà phê Heaven trên đường Trần Phú, P.1, TP.Vũng Tàu) thừa nhận việc 3 nhân viên của quán đã vứt 6 bao rác xuống biển lúc 11 giờ ngày 16.9, gây bất bình trên mạng xã hội.
Chủ quán Heaven Coffee và nhân viên thừa nhận ném rác xuống biển Vũng Tàu |
Chiều 17.9, đoàn làm việc của UBND TP.Vũng Tàu đã đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của quán cà phê Heaven.
Xử phạt nặng, đủ sức răn đe
3 cô gái mặc đồng phục quán cà phê ném rác xuống biển Vũng Tàu |
Bao giờ không còn xả rác ?
Từ hình ảnh xấu xí một quán cà phê vứt rác xuống biển, nhiều BĐ đã nêu lên thực trạng xả rác ở nhiều nơi, cho rằng cần tạo thành một phong trào không xả rác để nâng cao ý thức người dân và bảo vệ môi trường. BĐ Cửu cho biết: Nhân đây nên có phong trào không xả rác, làm sạch môi trường, và nên làm thường xuyên để mọi người cùng ý thức bảo vệ môi trường.
Cùng quan điểm, và lý giải vì sao người Việt qua Singapore không ai xả rác, hút thuốc bừa bãi, BĐ Trúc Phương cho rằng: “Ở mình không thấy phạt mà cũng chưa văn minh nên dân mình cũng chưa văn minh theo. Thế mới biết, ý thức muốn có thì ngoài việc giáo dục tuyên truyền, phải xử phạt nặng, nghiêm khắc và làm thường xuyên”. BĐ Thu Hằng cũng cho biết: “Khi ta ở nơi văn minh thì ta cũng phải văn minh theo. Ít nhất là do sợ mà văn minh cũng tốt. Còn ở nơi chưa văn minh mà mình văn minh thì lẻ loi, cô độc lắm”. Tuy nhiên, BĐ này nhấn mạnh: “Nhưng phải có những người văn minh như thế để kéo người khác theo”.
3 cô gái mặc đồng phục quán cà phê vứt rác xuống biển Vũng Tàu |
Tin liên quan
- Đề xuất 'phạt nguội' người tiểu tiện, vứt rác nơi công cộng
- Quán cà phê vứt rác xuống biển Vũng Tàu: Đề nghị rút giấy phép kinh doanh