Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Sút luân lưu, thành công hay tội đồ, quá mong manh

27/06/2016 14:19 GMT+7

Thi đấu nỗ lực suốt cả trận, để rồi phải chấp nhận dừng cuộc chơi trên chấm 11 m luân lưu quả là nỗi buồn khôn tả. Ranh giới giữa thành công và tội đồ quá là mong manh với các cầu thủ.

Đêm trước, Xhaka đá hỏng và Thụy Sỹ thua đau đầy nuối tiếc trước Ba Lan trong trận đầu vòng 1/8. Trong mắt người hâm mộ quê hương, anh đã trở thành kẻ đáng ghét nhất của kỳ EURO 2016 này và là đề tài châm biếm cho các đối thủ của Arsenal nơi mà anh làm tân binh ở mùa giải tới.
Thật tội nghiệp anh. Xem lại hành trình 4 trận đấu vừa qua, Xhaka luôn chơi năng nổ ở tuyến giữa với vị trí tiền vệ trung tâm, nhất là trong trận cầm hòa 0 - 0 với đội bóng mạnh Pháp ở vòng bảng. Anh cũng để lại một hình ảnh vừa vui vừa thương khi áo rách phải thay tới 2 lần.
Trong trận quyết chiến với Ba Lan, Thụy Sỹ là một tập thể đồng đều, đã chơi quyết tâm và chủ động đôi công trước những chú đại bàng trắng suốt 120 phút. Ấy vậy mà thần may mắn chẳng mỉm cười với họ, đành phải chia tay giấc mơ. Trò chơi nghiệt ngã này đã làm “đau đầu” các cầu thủ và gây “đau tim” người hâm mộ. Nếu Xhaka không sút hỏng mà cầu thủ khác đá hỏng thì cũng trở thành tội đồ như thường.
Bóng đá là vậy, cuộc chơi may rủi dù có nghiệt ngã nhưng luôn thú vị, bởi thế mà danh thủ Beckham từng than thở rằng: Tôi không thở được, không thở được..., từ vòng tròn trung tâm đến chấm 11 m là khoảng cách dài nhất thế giới...
Dù có đáng thương, đáng trách thì Xhaka trong mắt tôi và nhiều người, anh vẫn là một hình ảnh đẹp của mùa Euro 2016 này. Nỗi buồn của người này là niềm vui cho kẻ khác, dù tiếc nuối cho Thụy Sỹ, song Ba Lan cũng xứng đáng đi tiếp. Chỉ mong rằng, đến khi hết giải, khán giả sẽ không còn phải chứng kiến cảnh “đau tim” thế nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.