Bài dự thi khoảnh khắc EURO 2016: Bóng đá và dân số

30/06/2016 19:33 GMT+7

Sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận Iceland và Anh, nhìn các cầu thủ chạy lại một góc khán đài (chỉ một góc) màu xanh, lọt thỏm giữa các cổ động viên Anh hùng hậu bao trùm gần hết khán đài vỗ tay chào mới thấy được cảm xúc dâng trào.

Không thể tin được một đội tuyển Iceland lót đường (theo các chuyên gia) quật ngã gã " khổng lồ " - tuyển Anh. Iceland một đất nước mà dân số chỉ bằng một huyện của Việt Nam, một xã của Trung Quốc. Vậy mà...
Theo dõi suốt trận mới thấy đội hình hàng trăm triệu bảng của tuyển Anh đá một cách " khinh" như thế nào nhất là khi họ ghi bàn ở phút thứ 3 của trận đấu, ngay cả khi họ bị dẫn 2-1 , cổ động viên của họ vẫn nghĩ thế nào các cầu thủ " triệu bảng" của họ cũng sẽ "nuốt" các cầu thủ Iceland. Nhưng không, các cầu thủ Iceland chơi rất hay và "dạy" cho tuyển Anh bóng đá là... đá bóng!
Từ "hiện tượng" Iceland mới thấy bóng đá là trò chơi không thể đoán được, lại càng sai lầm cứ nghĩ đất nước nào nhiều dân sẽ sản sinh ra nhiều nhân tài bóng đá. Nếu vậy thì Trung quốc và Ấn Độ thay phiên nhất nhì trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA rồi.
Cám ơn bóng đá đã đem đến cảm xúc cho mọi người và thay đổi "quan điểm" - mạnh sẽ thắng yếu, đông sẽ giỏi hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.