Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Bóng đá cần lắm những nụ hôn

09/07/2016 19:41 GMT+7

Điều gì đọng lại sau mỗi mùa bóng? Là cầu thủ ngôi sao? Là bàn thắng đẹp? Hay những chuyện hậu trường? Tôi thì nghĩ rằng khi những trận đấu kết thúc, người ta thường nghĩ về những điều bình dị.

Mùa EURO này, tôi đặc biệt thích thú những nụ hôn sau khi ghi bàn thắng của tuyển Pháp. Khi Griezmann có một cú đúp giúp Pháp lội ngược dòng nghẹt thở trước CH Ireland, Payet đặt lên bàn chân tinh tế ấy một nụ hôn ngưỡng mộ. Và khi Payet ghi bàn ở lượt trận tứ kết, Griezmann cũng hôn lên chiếc giày của người đồng đội. Họ đã có một cách ăn mừng riêng cùng nhau như thế. Có thể xem nó là một đặc sản riêng của họ.
Có lẽ chúng ta chưa quên nụ hôn của Laurent Blanc lên chiếc đầu trọc bóng loáng của Fabien Barthez thời France 98. Đó như một nụ hôn lấy may trước mỗi trận đấu. Nó trở thành hình ảnh đáng nhớ và là biểu tượng của Les Bleus thời điểm ấy. Đã lâu lắm rồi, nói đến tuyển Pháp người ta lại nghĩ đến những rắc rối, nổi loạn, mất đoàn kết. Thế nên, cũng là dễ hiểu khi ở kỳ EURO này, huấn luyện viên Deschamps quyết định loại những cái tôi… chệch hướng, dành cơ hội cho những người trẻ - những người đang nỗ lực thực sự để xây dựng danh phận cho mình. Họ chưa hẳn là ngôi sao, nhưng không ai nghi ngờ họ về lòng tự trọng và khát vọng.
Tôi nghĩ rằng, những nụ hôn lên chân nhau của Payet và Griezmann có thể xem là một biểu tượng mới của đội bóng “gà trống”. Bởi chính những nụ hôn đó đang giúp cho ngọn lửa của trái bóng Beau Jeu ngày càng bùng nổ và lan tỏa cảm xúc.
Bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung, cần lắm những nụ hôn hạnh phúc như thế. Không phải một nụ hôn thì sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng sẽ chẳng có gì là lạ lẫm nếu như giấc mơ vô địch của Les Bleus đang được khởi nguồn từ chính những nụ hôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.