Bài ca sinh viên lần đầu cất vang từ Trường Sa

16/06/2023 06:00 GMT+7

Giữa biển trời bao la, tiếng hát của sinh viên cất vang như khát vọng và lẽ sống của thế hệ trẻ hòa vào "hơi thở" của biển, đảo Tổ quốc. Hành trình "Bài ca sinh viên" năm nay rất đặc biệt, khi điểm khởi đầu của hành trình lần đầu được cất lên từ Trường Sa thân yêu.

Chuyến hải trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 đã đưa Hành trình "Bài ca sinh viên" đến với Trường Sa. Tại đó có: "Bài ca sinh viên ta hát/Có nắng ấm ban mai ửng hồng/Tuổi sinh viên theo năm tháng/Trang giấy trắng ước mơ tràn đầy…", và có cả ước vọng của sinh viên Việt Nam: "Tới những chân trời mới/Kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp/Tới những công trình mới/Dệt nên những ước mơ cho đời…" được cất vang.

Trường Sa LUÔN TRONG TIM MỖI NGƯỜI TRẺ

Trải qua muôn trùng sóng biển vì điều kiện thời tiết phức tạp, chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 đã đưa những sinh viên tiêu biểu đại diện cho những tình cảm, lòng biết ơn, trân trọng của sinh viên cả nước từ đất liền đến hải đảo. Những tình cảm ấy đã được các bạn gửi vào Hành trình "Bài ca sinh viên", nơi tiếng hát sinh viên cất lên tại quần đảo Trường Sa và tiếp tục lan tỏa khắp cả nước.

Bài ca sinh viên lần đầu cất vang từ Trường Sa - Ảnh 1.

Hành trình “Bài ca sinh viên” lần đầu cất vang từ Trường Sa

NỮ VƯƠNG

Hành trình "Bài ca sinh viên" là sân chơi âm nhạc lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam, là chuỗi các sự kiện nghệ thuật được tổ chức trên toàn quốc nhằm chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, và năm nay chương trình càng ý nghĩa hơn khi điểm khởi đầu của hành trình được cất lên từ Trường Sa.

Phát biểu tại Hành trình "Bài ca sinh viên" ở thị trấn Trường Sa, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó đoàn hành trình, cho biết trong những ngày qua, con tàu sinh viên với biển, đảo Tổ quốc đã đi qua các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Tây A, thị trấn Trường Sa. Được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, đoàn hành trình càng thấu hiểu về những khó khăn, vất vả mà quân và dân nơi đây đã vượt qua bằng ý chí quyết tâm và lòng yêu nước; càng thêm trân quý các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển đảo; càng cảm nhận được tình cảm nồng hậu của quân và dân trên đảo cho đoàn công tác, cho đất liền…

Bài ca sinh viên lần đầu cất vang từ Trường Sa - Ảnh 2.

Lãnh đạo đoàn hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 cùng hòa chung với các giai điệu của Bài ca sinh viên tại đảo Sinh Tồn

NỮ VƯƠNG

"Qua các lời ca, tiếng hát của tuổi trẻ để gửi những tình cảm thân thương nhất từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ sinh viên trong và ngoài nước đến với biển, đảo thân yêu, để gửi gắm những thông điệp dù Trường Sa có xa cách về địa lý, nhưng rất gần bởi trong trái tim mỗi người luôn luôn có Trường Sa", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh và kỳ vọng: "Mỗi đại biểu trong đoàn hành trình sẽ được tiếp thêm và sẽ trở thành những đại sứ truyền đi những thông điệp, những cảm xúc về tình yêu đất nước, tình yêu biển, đảo và tiếp tục đóng góp, cống hiến hết mình cho Trường Sa, cho biển, đảo thân yêu".

Bài ca sinh viên lần đầu cất vang từ Trường Sa - Ảnh 3.

Những phần giao lưu âm nhạc đầy ấn tượng giữa quân, dân trên đảo Đá Tây A và đại biểu của đoàn hải trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023

NỮ VƯƠNG

HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT

Sân khấu giữa biển trời lộng gió, có hình ảnh người lính gác dưới ánh trăng, có cả những ánh mắt gửi niềm tin yêu… những giọng ca của tuổi trẻ hậu phương hòa giọng với người chiến sĩ nơi đảo xa cất vang tại Trường Sa.

Trong đêm nhạc đặc biệt ấy, Nguyễn Thị Châu Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, được giao đảm nhận vai trò MC. Với cô sinh viên năng động này, mặc dù đã đứng trên rất nhiều sân khấu, trước trăm ngàn người, nhưng chưa bao giờ Châu Anh hồi hộp như lần đứng ở sân khấu Trường Sa. Có lẽ vì sân khấu ấy quá đỗi đặc biệt, vì phía trước Châu Anh không là những khán giả đơn thuần, họ là những người lính hải quân đầy mạnh mẽ, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Cô nàng quán quân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc 2022 bộc bạch: "Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu bừng sáng, trông thấy cờ Tổ quốc, cờ Hội bay phấp phới phía xa trong tình yêu thương của quân, dân ở đảo cùng các đại biểu từ đất liền, em tin rằng đây chính là sân khấu đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Chưa bao giờ em dẫn một chương trình mà không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả như thế này. Gần như trong mọi tiết mục, mọi người đều cùng nhau hòa trong giai điệu, câu ca, tiếng hát, cùng nhau hóa thân thành nghệ sĩ trong những bài đồng diễn, bản đồng ca yêu Tổ quốc, yêu quê hương…".

Bài ca sinh viên lần đầu cất vang từ Trường Sa - Ảnh 4.

Hành trình "Bài ca sinh viên" tại thị trấn Trường Sa

NỮ VƯƠNG

Tại sân khấu ấy, Đoàn Ánh Ngọc, đoàn đại biểu của Hội Sinh viên TP.Hải Phòng, đã gửi tất cả cảm xúc, lòng trân quý và niềm tự hào của mình vào trong ca khúc Đảo xanh. Mặc dù đã hát ca khúc này nhiều lần tại đất liền, nhưng hôm ấy, khi được hát trong không gian giữa biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Ánh Ngọc cũng không giấu được cảm xúc tự hào và xúc động.

Ánh Ngọc bày tỏ: "Ca khúc này em đã hát rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em được mang ra hát cho các chiến sĩ ngoài đảo. Cảm xúc của em rất khó tả và có gì đó rất thiêng liêng. Qua bài hát Đảo xanh mà hôm nay em hát cũng là lời chúc mà em muốn dành tặng cho tất cả chiến sĩ, người dân và các em nhỏ đang ở trên đảo. Em chúc mọi người sức khỏe thật tốt và một ý chí kiên cường để có thể vượt qua mọi bão giông của cuộc sống".

Bài ca sinh viên lần đầu cất vang từ Trường Sa - Ảnh 5.

Tất cả đại biểu của đoàn hải trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 đã có một đêm văn nghệ đong đầy cảm xúc tại thị trấn Trường Sa

NỮ VƯƠNG

Hành trình "Bài ca sinh viên" không chỉ được diễn ở thị trấn Trường Sa, mà tại các điểm đảo đoàn hành trình đi qua, các đại biểu sinh viên vẫn cất vang giọng hát như tình cảm và niềm tin của các thế hệ sinh viên Việt Nam luôn hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

Tại đảo Sinh Tồn, dẫu trời có đổ cơn mưa nặng hạt vẫn không ngăn được tinh thần, nhiệt huyết và tình cảm mà các đại biểu sinh viên mang đến. Tiếng hát vẫn vang vọng trong mưa dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các chiến sĩ.

Rời thị trấn Trường Sa sau khi đêm nhạc Hành trình "Bài ca sinh viên" khép lại, Châu Anh đã xúc động chia sẻ: "Mình rưng rưng nước mắt, chân bước vội vì sợ ở lại thêm sẽ òa khóc thành tiếng. Khoảnh khắc đứng trên boong tàu cất tiếng hát tạm biệt, ai nấy đều xúc động. "Trường Sa vì cả nước" âm thanh vang vọng giữa biển trời, từ đảo vang đến boong tàu, rồi từ boong tàu vọng lại lời hồi đáp: "Cả nước vì Trường Sa". Bỗng dưng, thấy một phần khát vọng và lẽ sống trào dâng". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.