Bãi bồi - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim

31/05/2020 06:00 GMT+7

Bãi bồi phù sa chảy vào mơ buổi chiều chớm gió Con thuyền chảy vào sông cơn khát triều lên Bóng tàng hình nhớ quên trong nghĩa trang Khoác chiếc áo cũ mèm năm tháng

Gặng hỏi những ngôi mộ
Nợ nhau trọn kiếp người
Ai trong mộ chỉ cần lên tiếng
Còn chiêm bao hay đã tỉnh rồi...

Ngàn năm có lẻ, bãi sông dài
Cuộc đời thì hữu hạn
Nhớ quên cũng thường tình
Trách làm chi một

Cố hương xa thấp thoáng vòm trời
Cần nhắn một điều gửi sông vô tận
Có lọn tóc gửi người trong mộng
Biết còn xanh hay đã hóa sương rồi...?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.