Bãi biển ở Ireland xuất hiện trở lại sau 33 năm

10/05/2017 17:08 GMT+7

Bãi biển dài 300 m này nằm gần ngôi làng nhỏ Dooagh trên đảo Achill, hòn đảo lớn nhất của Ireland. Theo CNN, đợt bão lớn vào năm 1984 đã cuốn trôi tất cả cát khiến bãi biển tuyệt đẹp này chỉ còn lại sỏi đá khô cằn.

Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau hơn 30 năm, Đại Tây Dương đã trả lại những gì mà nó từng lấy đi.
Chỉ trong vòng khoảng 10 ngày hồi tháng 4 vừa qua, hàng ngàn tấn cát xuất hiện trở lại làng chài, lấp đầy những vùng đá trơ trọi. Dải cát mịn 300 m tái xuất như chưa từng biến mất.

tin liên quan

Các vùng 'biển chết' lan rộng trên thế giới
Theo nghiên cứu vừa đăng tải trên chuyên san Nature Geoscience của các nhà khoa học Đan Mạch và Đức, diện tích các vùng “chết” tại các đại dương trên thế giới đang tăng với tốc độ đáng lo ngại. 
Theo BBC dẫn lời nhà hải dương học Ivan Haigh thuộc Đại học Southampton (Anh) lý giải, sự xuất hiện trở lại đầy thú vị của bãi biển làng chài Dooagh có thể là do sự thay đổi trầm tích tại đây, hoặc có sự biến đổi yếu tố môi trường và các đợt thủy triều tạo điều kiện lý tưởng để bãi cát xuất hiện trở lại. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.