Bác tài xế tình nguyện và 65 lần hiến máu

26/08/2017 13:02 GMT+7

Ngoài việc tình nguyện làm tài xế cho Hội Chữ thập đỏ xã đưa bệnh nhân đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Tác (47 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đã tham gia hiến máu nhân đạo 65 lần.

Ông Tác cho biết ông đã có 13 năm làm tài xế đưa bệnh nhân đi cấp cứu song đối với ông, việc làm ý nghĩa nhất là hiến máu nhân đạo.
Năm 25 tuổi, ông bắt đầu tham gia hiến máu. Lần đầu tiên ông cảm thấy lo sợ nhưng chỉ sau vài lần thì thấy rất bình thường. Từ đó, mỗi khi có phong trào vận động hiến máu là ông hăng hái tham gia. Đến nay, ông đã hiến máu 65 lần. Có thể nói, ông là người tiêu biểu nhất trong chương trình Hành trình đỏ ở TP.Cần Thơ, bởi không chỉ tham gia hiến máu, ông còn tuyên truyền, giải thích và động viên người thân, bạn bè cùng đi hiến máu, giúp cho địa phương chủ động được nguồn máu sạch để kịp thời cấp cứu.
“Làm tài xế đưa rước bệnh nhân tuy cực mà vui vì đây là việc làm nhân đạo. Còn hiến máu, mỗi giọt máu của mình có thể mang lại niềm hy vọng cho người khác. Tôi mới 47 tuổi, khả năng hiến máu và làm từ thiện còn dài dài. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cho máu đến khi nào bác sĩ không cho phép mới thôi”, ông Tác chia sẻ.

tin liên quan

Người đàn ông tốt bụng 23 năm hiến máu gần 100 lần
Bắt gặp người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng vẻ nhanh nhẹn tại bàn hiến máu của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, tôi ấn tượng bởi cách nói chuyện lạc quan và càng khâm phục khi biết ông đã hiến máu đến 89 lần.
Từ năm 2007 đến nay, ông Nguyễn Văn Tác đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2007, ông được mời tham dự Đại hội điển hình những tấm gương tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Năm 2010, ông vinh dự nhận huy chương Vì sự nghiệp y tế do Bộ Y tế cấp; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chữ thập đỏ của T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN.
Ngoài ra, ông Tác còn tham gia xây dựng nhà tình thương, bắc cầu, sửa đường, sưu tầm thuốc nam cung cấp cho các phòng thuốc từ thiện. Ông cũng tham gia tổ từ thiện cấp cơm cháo, nước miễn phí cho những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa H.Cờ Đỏ và một số bệnh viện khác.
Trong cuộc sống hằng ngày, ông luôn hướng về người nghèo, những người có hoàn cảnh bất hạnh bằng cách vận động bà con quyên góp tiền cứu trợ, thu gom quần áo, sách vở tặng cho những gia đình khó khăn và học sinh hiếu học.
Đối với ông Tác, niềm an ủi lớn nhất là được nhiều người trong gia đinh đồng cảm, nhất là vợ ông - bà Phạm Thị Ánh Mai hết lòng ủng hộ, sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho ông hoạt động. “Nhiều lần ảnh lái xe đi liên tiếp mấy ngày trời, tôi phải chuẩn bị thức ăn cho ảnh mang theo. Ở nhà, tôi lo mua bán và chăm sóc con cái”, bà Mai nói.
Ông Dương Văn Phước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Cờ Đỏ, nhận xét: “Ông Tác là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo và các hoạt động từ thiện ở địa phương. Nơi nào gặp khó khăn cần vận động giúp đỡ là có ông ngay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.