Bác sĩ trọc đầu, người mẹ khiếm thị lập bếp 0 đồng... khiến Quyền Linh xúc động

07/02/2022 12:18 GMT+7

Trong tập 11 Hát cho ngày mai , khán giả có dịp nhìn lại những câu chuyện của bác sĩ Đặng Minh Hiệu, mẹ con anh Chu Văn Huân... từng khiến MC Quyền Linh rơi nước mắt.

Bác sĩ viết sẵn di chúc trước khi lên đường chống dịch

Gây chú ý ở tập 2 là sự góp mặt của thí sinh Đặng Minh Hiệu (bác sĩ khoa gây mê hồi sức - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM). Anh từng gây sốt cộng đồng mạng với nụ cười tỏa nắng khi được đồng nghiệp cạo trọc đầu trước khi vào tâm dịch Bắc Giang.

Chia sẻ trong chương trình, Minh Hiệu cho biết trước khi đến Bắc Giang, anh cũng tham gia chống dịch nơi mình công tác. Bác sĩ kể lại: "Lúc đó chúng tôi rất sợ vì nguy cơ mắc bệnh cũng cao vì mới tiêm một mũi vắc xin. Tôi có một người bạn đồng hành là bác sĩ Nguyệt Anh, hai chị em đã viết di chúc cho nhau. Chúng tôi có nói với nhau là nếu mình dính bệnh phải thở máy thì hãy để chúng tôi đi luôn chứ đừng hồi sức. Chúng tôi sợ khoảng thời gian phải nằm trên giường bệnh từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tháng nọ. Tôi rất sợ cảm giác đó”.

Bác sĩ Minh Hiệu gây choáng khi tiết lộ từng viết sẵn di chúc trước khi tham gia chống dịch

BTC

Nghe những chia sẻ của bác sĩ Minh Hiệu khiến dàn giám khảo lẫn khán giả không khỏi xúc động. Trong khi đó, MC Quyền Linh “sởn gai ốc” bởi những suy nghĩ và sắp đặt trước cho tương lai của những bác sĩ trẻ khi tuổi đời còn chưa qua ngưỡng 30.

Nam tình nguyện viên bị kỳ thị khi trở thành F0

Trong tập 3 Hát cho ngày mai, thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo (34 tuổi, thợ tạo mẫu tóc tại TP.HCM) đã mang tới câu chuyện của chính mình khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Anh không may trở thành F0 sau 4 tháng tham gia chống dịch và bị mọi người xung quanh xa lánh, kì thị. Thậm chí, họ buông ra những lời cay nghiệt vì cho rằng chính anh là người làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới nhiều người.

Quyền Linh lên tiếng bênh vực tình nguyện viên chống dịch bị kỳ thị khi thành F0

BTC

Nghe Ngọc Bảo chia sẻ, Quyền Linh không giấu được sự xúc động. Nam MC cho hay: “Chúng ta không nên đổ thừa cho ai và cũng không nên kỳ thị bất kì F0 nào. Việc Bảo trở lại đội tình nguyện để tiếp tục giúp đỡ mọi người sau khi khỏi bệnh là một hành động rất đáng để trân trọng”.

Chàng trai cùng mẹ khiếm thị lập bếp ăn 0 đồng

Thí sinh Chu Văn Huân (34 tuổi, vũ công chuyên nghiệp, Lâm Đồng) xuất hiện trong tập 4 Hát cho ngày mai khiến khán giả cảm phục trước hành động ý nghĩa trong mùa dịch. Là một vũ công, thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Văn Huân đã thành lập nên bếp ăn 0 đồng tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Mỗi ngày, gia đình nam thí sinh bắt đầu công việc từ 4 giờ đến 10 giờ sáng để chuẩn bị hàng trăm suất ăn mang đi giao cho người nghèo và người khuyết tật.

Chàng trai cùng mẹ lập bếp ăn 0 đồng trong mùa dịch khiến nhiều người nể phục

BTC

Mẹ của anh Huân dù khiếm thị nhưng vẫn tự nấu những phần thực phẩm để mang tặng cho những người ở xa, người khuyết tật để có thể ăn trong vòng 1 tuần. Bếp ăn 0 đồng của anh được lập từ hồi đầu tháng 7.2021 và vẫn được duy trì cho tới hiện tại nhờ vào sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân. Lắng nghe câu chuyện này, Quyền Linh không khỏi nghẹn ngào: "Trong đại dịch Covid-19, không chỉ những người sáng mắt mà ngay cả người khiếm thị họ cũng đóng góp vào công cuộc chống dịch như thế. Thật tuyệt vời, anh cảm ơn gia đình của em, đặc biệt cảm ơn mẹ và em rất nhiều”.

Người mẹ gửi con 9 tháng tuổi về quê để tham gia chống dịch

Ở tập 5, thí sinh Nguyễn Thị Thu (Điều dưỡng trưởng Khoa thăm khám bệnh - Bệnh viện quận Phú Nhuận) chia sẻ suốt nhiều tháng tham gia chống dịch ngoài công việc chuyên môn như chăm sóc, vệ sinh cho bệnh nhân thì chị còn đảm nhận nhiệm vụ gói tử thi và gọi điện báo tử cho người nhà. Tuy nhiên, điều khiến khán giả khâm phục hơn là việc chị đã phải cai sữa khi con mới chỉ 9 tháng tuổi và gửi bé về quê để được tiêm vắc xin và tham gia chống dịch.

Thấy đồng đội vất vả, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu gửi con về quê để tham gia chống dịch

BTC

Nghe những lời tâm sự của chị Thu, MC Quyền Linh lén lấy tay quẹt đi nước mắt. Anh khâm phục sự hi sinh của nữ điều dưỡng đã quên đi lợi ích của bản thân, của con cái để chung tay, góp sức vì xã hội. Có mặt ở vị trí giám khảo chương trình, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ khi nghe câu chuyện của Thu, nữ ca sĩ cảm nhận được những gánh nặng mà thí sinh này phải mang trên vai khi đối diện với một bên là người nhà, một bên là bệnh viện, một bên là bệnh nhân và những người đã khuất.

Nữ giảng viên giấu chồng việc đang mang thai để chống dịch

Nữ giảng viên giấu chồng chuyện mang thai để đi chống dịch cùng đồng đội

BTC

Giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Lâm (công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) xuất hiện trong tập 7 Hát cho ngày mai. Cô tham gia chống dịch từ tháng 7.2021 và phát hiện mình mang bầu sau gần 1 tháng hoạt động ở tuyến đầu. Dù biết sống chung với dịch thì tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhưng nữ giảng viên vẫn quyết định giấu mọi chuyện để có thể tiếp tục ở lại giúp đỡ, chăm sóc cho bệnh nhân.

Sau gần 1 tuần kể từ khi phát hiện mình mang bầu, Mỹ Lâm liên tục bị đau đầu và tụt đường đến mức chân tay run lẩy bẩy, thậm chí là khó thở. Dù bị trưởng nhóm đuổi về nhưng nữ giảng viên này vẫn hỗ trợ online cho công tác hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân F0. Hành động của cô khiến MC Quyền Linh không khỏi xúc động và ngưỡng mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.