Bác sĩ Mỹ bị tố lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho bệnh nhân, 41 năm sau mới lộ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/12/2018 16:51 GMT+7

Một bác sĩ ở Mỹ đã bị cáo buộc sử dụng tinh trùng của mình để thụ tinh nhân tạo cho một bệnh nhân nữ. Sự thật chỉ được phát hiện 41 năm sau vụ việc, do chính người chào đời từ lần thụ tinh nhân tạo đó.

Cô Barbara Gordon, 41 tuổi, không thể nào ngờ mình chính là con của bác sĩ John Coates III ở bang Vermont (Mỹ). Cách đây hơn 41 năm, vào năm 1977, mẹ của cô là bà Cheryl Rousseau đã đến gặp bác sĩ Coates để điều trị sinh sản, Fox News cho hay.
Theo kế hoạch, tinh trùng dùng để thụ tinh cho bà Cheryl do một sinh viên y khoa giấu tên hiến tặng. Tuy nhiên, bác sĩ Coates đã lén thay thế bằng tinh trùng của chính mình.
Bà Cheryl Rousseau được thụ tinh nhân tạo thành công và mang thai vào tháng 5.1977. Bà sinh cô Barbara vào tháng 12 năm đó, theo trang Tech Times.
Mọi chuyện chỉ mới được phát hiện vào cách đây 2 tháng. Cô Barbara sử dụng kết quả xét nghiệm AND của mình rồi truy cập lên trang Ancestry.com và 23andme.com để tìm hiểu gốc gác bản thân.
Đây là hai trang web của các công ty tư nhân chuyên cung cấp thông tin về phả hệ cho người dùng, hoạt động bằng cách liên kết thông tin của nhiều trang web phả hệ khác nhau cũng như các ghi chép lịch sử và liên kết di truyền.
Cô Barbara phát hiện mình có quan hệ huyết thống với bác sĩ Coates. Phát hiện này đã khiến bà Cheryl và chồng là Peter Rousseau kiện ông Coates và bệnh viện nơi mà ông đã làm việc vào năm 1977. Vụ kiện bắt đầu vào ngày 4.12 tại Tòa án liên bang Vermont (Mỹ).
Tuy nhiên, bác sĩ Coates đã phủ nhận ông là cha của cô Gordon và từ chối bình luận gì thêm. Luật sư của ông cũng không tiết lộ gì với truyền thông.
Bệnh viện ông Coates từng làm việc vào năm 1977 giờ thuộc Trung tâm y tế Central Vermont ở bang Vermont. Bệnh viện cũng cho biết bác sĩ Coates hiện không còn làm việc cho họ.
Vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.