Bác sĩ, bệnh viện bị kiện vì ca đỡ đẻ 'ác mộng' làm tử vong thai nhi

Khánh An
Khánh An
10/08/2023 10:10 GMT+7

Một nữ bác sĩ sản khoa Mỹ bị cáo buộc làm đứt lìa đầu thai nhi khi đỡ đẻ, trong khi bệnh viện bị tố tìm cách che đậy vụ việc.

Bác sĩ bị nghi làm đứt lìa đầu thai nhi khi đỡ đẻ - Ảnh 1.

Cô Jessica Ross (áo trắng) tại buổi công bố vụ kiện

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Hãng AP ngày 10.8 đưa tin một cặp vợ chồng tại bang Georgia (Mỹ) vừa kiện một bác sĩ về việc dùng sức quá mức khi đỡ đẻ, khiến thai nhi bị đứt lìa đầu.

Cặp đôi Jessica Ross (20 tuổi) và Treveon Isaiha Taylor Sr. (21 tuổi) có mặt tại cuộc họp báo ở thành phố Atlanta, khi các luật sư của họ công bố kiện bác sĩ Tracey St. Julian và Trung tâm Y tế vùng Nam, một bệnh viện ở thị trấn Riverdale (bang Georgia) cách Alanta khoảng 20 km.

"Họ quá vui mừng về việc sinh đứa con đầu lòng. Không may, giấc mơ và hy vọng của họ trở thành ác mộng bị che đậy bởi Trung tâm y tế vùng Nam", theo luật sư Cory Lynch.

Văn phòng của bác sĩ St. Julian không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận, trong khi chưa rõ nữ bác sĩ này có luật sư hay không. Bệnh viện ra thông cáo cho biết không thể nói về việc điều trị bệnh nhân do luật bảo vệ sự riêng tư, trong khi bác bỏ cáo buộc.

"Cam kết của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc yêu thương, chất lượng cho từng bệnh nhân và sự mất mát này thật đau lòng", bệnh viện cho biết.

Sau đó, bệnh viện này lại nói thêm rằng bà St. Julian không phải là nhân viên của mình và bệnh viện đã "có những biện pháp thỏa đáng để ứng phó tình huống không may này". Phát ngôn viên Kimberly Golden-Benner cho hay bệnh viện không thể nói thêm chi tiết.

Bác sĩ St. Julian thuộc nhóm chăm sóc y tế mang tên Premier Women's Obgyn với 2 cơ sở cung cấp các dịch vụ cắt bao quy đầu, điều trị hiếm muộn và các dịch vụ khác ngoài chăm sóc sản khoa rủi ro thấp và rủi ro cao.

Bác sĩ sản phụ khoa này được hội đồng chứng nhận đã hành nghề tại khu vực Atlanta từ tháng 1.2005, theo trang web của nhóm.

Đơn kiện cho biết thai nhi bị mắc kẹt khi sinh, nhưng bác sĩ St. Julian hoãn phẫu thuật và không nhanh chóng nhờ giúp đỡ. Thay vào đó, bác sĩ này dùng "lực quá mức một cách lố bịch" lên đầu, cổ bé trai để cố kéo ra, theo luật sư Roderick Edmond, người còn là một bác sĩ.

Khoảng 3 giờ trôi qua trước khi bác sĩ St. Julian cho thai phụ Ross (20 tuổi) sinh mổ. Khi đó, nhịp tim thai không còn hiển thị trên màn hình. Theo luật sư Edmond, đầu thai nhi đã được đưa ra qua đường âm đạo, còn cơ thể và tứ chi được mổ lấy ra.

Luật sư này còn cho biết cặp đôi trên trước đó đã đề nghị sinh mổ nhưng bị từ chối.

Các luật sư còn cáo buộc bệnh viện tìm cách che đậy việc thai nhi bị đứt lìa đầu khi khuyên họ không đề nghị khám nghiệm tử thi, trong khi khuyên họ quyết định hỏa táng. Chưa rõ mức bồi thường được đưa ra trong vụ kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.