Bạc Liêu: Nam sinh 13 tuổi nhảy lầu vì chia tay 'bạn gái'?

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/04/2021 15:48 GMT+7

Nam sinh 13 tuổi ở Bạc Liêu đang học thì bất ngờ nhảy từ lầu 2 xuống đất nhưng may mắn thoát chết. Theo nhiều bạn học cùng lớp, lý do T. buồn bã, khóc lóc, nhảy lầu vì... mới chia tay 'bạn gái' (?).

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6.4, nhiều học sinh hốt hoảng khi chứng kiến em N.M.T (13 tuổi, học sinh lớn 7/6, Trường THCS Võ Thị Sáu, P.3, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) bất ngờ nhảy thẳng từ lầu 2 xuống đất.
Qua tìm hiểu, nhiều học sinh cho biết thời điểm trên T. đang học tiết 3 - môn học công nghệ, một nữ giáo viên gọi T. lên trả bài nhưng em ngồi ở dưới bàn khóc. Thấy vậy, nữ giáo viên hỏi thăm, nhờ các em đưa T. lên Phòng y tế của Trường THCS Võ Thị Sáu để kiểm tra sức khỏe. Vừa đi vài bước, bỗng dưng T. gạt tay cô giáo và các bạn ra rồi bất ngờ chạy thẳng ra lan can trường nhảy từ lầu 2, cao khoảng 6 m xuống đất. May mắn tại vị trí em T. nhảy, có vài sợi dây điện cản lực một phần nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Phát hiện sự việc, thầy cô giáo của trường đã nhanh chóng đưa T. vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định T., bị gãy chân trái và tụ máu phần mềm trên đầu, sức khỏe tạm ổn, không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau sự vụ xảy ra, ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch UBND P.3, TP.Bạc Liêu đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Công an P.3 xác minh sự việc, đồng thời làm rõ nguyên nhân em T. nhảy lầu. Ông Phan Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định chỉ là vấn đề về tâm lý. Gần đây khi vào lớp học, em T. cứ trầm ngâm và ít nói chuyện với ai. Trong khi đó, theo nhiều học sinh đang học cùng lớp với T. thì nguyên nhân T. buồn bã, khóc lóc rồi nhảy lầu là vì mới chia tay “bạn gái” (?).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.