Bà xã trẻ đẹp, tài năng của 'Long đẹp trai' suýt chết khi 'vượt cạn'

10/11/2018 13:57 GMT+7

Đạo diễn - diễn viên Phi Nga, vợ của diễn viên Long đẹp trai đã có những chia sẻ về quá trình mang thai và cuộc vượt cạn kinh hoàng khi sinh con ở tuổi 39 trong talk show Thanh xuân gia đình.

Dù không phải là cái tên đình đám, Phi Nga được khán giả biết đến qua các phim Cô gái và hai cục bướu, Cô dâu tuổi dần, Ải trần gian, Cạm bẫy thị thành, sitcom Gia đình đốc tờ Beo… Bắt đầu sớm với nghệ thuật nhưng con đường để trở thành mẹ của Phi Nga lại khá muộn.
Cô kết hôn với diễn viên "Long đẹp trai", người bạn đồng nghiệp thân thiết với mình vào năm 2015 và sinh con đầu lòng vào năm 2017. Đến bây giờ khi con gần 10 tháng tuổi, mỗi lần nhắc đến quá trình mang thai và sinh con, nữ diễn viên vẫn còn rùng mình.
"Từ khi mang thai, hai vợ chồng liên tục đối diện với những chuỗi ngày hoang mang lo lắng. Mỗi lần đi khám thì bác sĩ lại cho biết một thêm một thông tin xấu có nguy cơ ảnh hưởng bé. Chính vì thế, suốt quãng thời gian mang thai, hai vợ chồng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận thêm hung tin cho con của mình, điều này đã làm chúng tôi hết sức ám ảnh", cô kể. 
MC Anh Thơ (giữa) cũng đồng quan điểm với Phi Nga, những người vợ thường “đi biển một mình” và tự hỏi liệu phụ nữ có nên được quyền tự quyết định việc sinh con và đàn ông không được dùng sức ép để can thiệp Ảnh: Vũ Nguyễn
Thậm chí đến lúc sinh thì sự cố vẫn chưa buông tha. Trong lúc chị chuyển dạ, tim Phi Nga từng ngừng đập tưởng như không qua khỏi. "Lúc mổ, Phi Nga vẫn tỉnh, khi nghe bác sĩ nói tim ngừng đập, sau đó cảm giác vô cùng khó thở. Phản ứng tự nhiên là nước mắt rớt ra và buồn nôn. Lúc hai y tá nắm hai tay thì tôi bỗng nghĩ trong đầu mình đang được dẫn đi, chắc do lúc mang thai đọc nhiều nên tưởng tượng quá nhiều. Khi tỉnh dậy, trong đầu chỉ nhớ đến con và hỏi con đâu. May mắn là mẹ tròn con vuông", cô kể.
Chính vì thế mà Phi Nga vô cùng đồng cảm với bức thư của vị nữ khán giả bày tỏ tâm sự không dám mạo hiểm thêm lần nữa khi nhà chồng ép sinh thêm con. Cô nhấn mạnh: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị thêm tâm lý để sinh con lần hai vì quá ám ảnh sau khi sinh con lần đầu”.
Nói về việc kết hôn khá trễ, Phi Nga tâm sự: "Thật ra ở cái tuổi 39 lấy chồng và sinh con là đã quá muộn, cứ nghĩ là sẽ khó có con và ai cũng nói vậy nên bản thân hoang mang vô cùng. Rồi tôi tự nói với bản thân chắc có lẽ hạnh phúc chỉ ghé nhẹ qua cho vui vậy mà... Và rồi thấy cơ thể lạ lạ, rồi biết mình có thai, mình vỡ òa, gọi cho anh Long mà nói như không cho ai nói vậy. Vui vô cùng, nhưng cũng hồi hộp vô cùng... Sinh con muộn thực sự là một điều khó khăn, mỗi tuần đều phải đi khám, luôn căng thẳng lo lắng cho thai nhi. Trong lúc mang thai đối mặt với rất nhiều nguy cơ của con, rồi trong lúc mang thai thì mẹ hở van tim. Khi được bác sĩ khuyên dùng máy trợ tim, tôi lo lắng sợ ảnh hưởng con sau này, nên phải thay đổi những thói quen hằng ngày bằng những hành động nhẹ nhàng và đặc biệt kìm lại cảm xúc, tránh xúc động vì con".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.