Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm côn đồ lao vào nhà dân đánh người gây thương tích

06/03/2022 17:30 GMT+7

Ngày 6.3, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triệu tập 4 người liên quan đến clip nhóm côn đồ lao vào nhà dân đánh người gây thương tích hôm 3.3.

Mang hung khí xộc vào nhà đánh người

Trên các trang mạng xã hội mới đây đăng đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một gia đình ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) bị nhóm người hung hãn kéo đến đánh dã man vào tối 3.3. Từ clip cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 34 phút ngày 3.3, khi 3 người đàn ông đang ngồi nói chuyện trong nhà thì từ phía ngoài có khoảng 8 thanh niên đi vào nói chuyện, trong đó một người đàn ông cầm sẵn hung khí.

Vừa bước vào, một người mặc áo trắng trong nhóm cầm ghế đập tới tấp một người đàn ông, nhóm này đấm đá liên tục vào những người khác trong nhà này. Clip còn ghi lại cảnh một người đàn ông trong nhà bị đánh nhiều nên chắp tay xin tha nhưng vẫn bị đánh phải lùi sát vào góc tường.

Thấy nhóm côn đồ hung hãn, một người phụ nữ đã cố gắng ngăn cản không cho nhóm này dùng hung khí tấn công 3 người đàn ông trong gia đình này. Chưa dừng lại, nhóm người còn dùng nhiều vật dụng phang tới tấp khiến 3 người phải chịu trận.

Sau khi clip đăng tải, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Công an xã Châu Pha tiến hành xác minh, vụ việc xảy ra tại nhà ông Trịnh Ngọc Khanh (51 tuổi, ngụ xã Châu Pha). Người áo đen cầm dao là Hoàng Xuân Sang (39 tuổi, ngụ xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) đi đầu tiên vào nhà ông Khanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 3.3, ông Khanh gọi điện cho Sang nói chuyện thì 2 bên xảy ra mẫu thuẫn thách thức Sang đến đánh nhau. Sang rủ nhóm bạn của mình đến nhà ông Khanh. Lúc này, tại nhà ông Khanh còn có anh Lê Văn Dương và Nguyễn Văn Việt (cùng ở xã Châu Pha).Tại đây, nhóm đi chung với Sang đã lao vào đánh ông Khanh cùng anh Dương và Việt tới tấp khiến cả 3 bị chấn thương phần mềm.

Nạn nhân bức xúc kể lại

Sáng 6.3, chúng tôi đến nhà ông Khanh để tìm hiểu rõ sự việc. Trao đổi với PV, ông Khanh cho biết tình trạng sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục, khắp người còn đau nhức do bị nhóm côn đồ đánh.

Ông Khanh kể lại, vào tối 3.3, ông cùng 2 người làm tên Việt và Dương đang ngồi nói chuyện trong nhà thì một nhóm người lao vào nhà tấn công. Dù chưa hỏi sự việc, nhóm này đã dùng ghế cùng nhiều vật dụng đánh tới tấp ông cùng 2 người làm. Do mắt kém, một lúc sau ông biết được người vào đầu tiên và cầm hung khí tên Sang “đen”.

“Sang đen vô trước, tay chắp sau lưng và cầm hai con dao. Sau đó Minh chạy vô cầm cái ghế đánh tôi tới tấp. Tụi nó đánh toán loạn nên tôi không biết gì cho tới khi nhóm này rời đi. Tôi có điện công an xã sau đó nhưng không ai nghe máy”, ông Khanh kể lại.

Đến sáng hôm sau (4.3), ông Khanh làm đơn trình báo đến Công an xã Châu Pha và chở 2 người làm đi bệnh viện khám bệnh.

Ông Khanh cho biết, vào cuối tháng 2 khi gia đình ông tổ chức tân gia, có mời bạn bè đến chung vui. Lúc này người tên Minh (có tham gia trong vụ đánh ông) không được mời nhưng có đến chơi và xảy ra xô xát với những người khác.

Ông Khanh nói tiếp: “Không liên quan gì đến tôi nhưng tôi vẫn liên lạc xin lỗi vì xảy ra ở nhà tôi. Sau đó người này có hăm he nhưng không nghĩ họ kéo băng tới tận nhà đánh như vậy”.

Là người trực tiếp can ngăn vụ việc, bà Lương Thị Minh Tường (52 tuổi, vợ ông Khanh) bàng hoàng kể: “Tụi nó đi xe 7 chỗ chạy tới, có mang hung khí nên tôi chạy vào can vì sợ gia đình có chuyện. Tụi nó định dùng hung khí tấn công thì tôi liều can ngăn và nói báo công an thì chúng mới rời đi”.

Đến sáng 4.3, Công an xã Châu Pha có liên lạc và yêu cầu ông Khanh làm đơn trình báo. Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc theo yêu cầu.

Ông Khanh bức xúc nói: “Khi clip tung lên mạng thì họ (nhóm côn đồ) mới gọi điện xin lỗi và mong muốn xoá clip. Tôi mong pháp luật vào cuộc xử lý những hành vi côn đồ của nhóm này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.