Bà nội U.70 gây sốt mạng vì hát quá hay: Khi tuổi tác chỉ là con số

26/11/2022 09:42 GMT+7

Gây sốt trên mạng xã hội với những đoạn clip ca hát đầy yêu đời, một phụ nữ U.70 ở Cần Thơ khiến nhiều người xuýt xoa vì hát… như “nuốt đĩa”. Đằng sau những clip là nguồn năng lượng tích cực mà bà muốn lan tỏa đến mọi người.

“Tôi là bà nội Mì Mốc”

Những đoạn clip được chia sẻ chóng mặt xuất phát từ tài khoản mang tên “Bà nội Mì Mốc”. Nội dung đăng tải đơn giản là những khoảnh khắc đàn hát đầy vui vẻ của một phụ nữ tóc đã điểm bạc, cũng như khoảnh khắc thường nhật của bà bên cô cháu nội còn nhỏ xíu. Đáng chú ý, nhiều clip trong tài khoản nhận về hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Tất cả đều là những ý kiến đầy tích cực, thể hiện sự ngưỡng mộ với giọng hát truyền cảm cũng như cảm nhận được sự yêu đời và năng lượng tích cực từ bà.

Nhiều clip bà Hằng hát được chia sẻ thời gian qua

NVCC

“Ca sĩ” trên là bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng (68 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ). Tâm sự với chúng tôi, bà không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm và tình cảm lớn từ mọi người. “Hồi dịch Covid-19, mấy đứa cháu trong nhà có lập cho tôi mấy tài khoản mạng xã hội để giải trí cho khuây khỏa, cũng hy vọng tôi có thể đăng những clip lên đó để làm kỷ niệm. Tôi đặt tên tài khoản là “Bà nội Mì Mốc” vì đó là tên ở nhà của cháu gái tôi, cũng dễ thương mà. Bỗng dưng được nhiều người quan tâm và yêu thích, nhất là sau khi tôi hát bài Thu ca phối hợp cùng nghệ sĩ guitar Thanh Điền, khiến tôi và các cháu đều rất vui”, bà hào hứng kể.

Bà nội Mì Mốc tâm sự mình sinh ra ở TP.HCM, qua bao thăng trầm, hiện bà chuyển về sống tại Cần Thơ. Ngay từ nhỏ, bà đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, học để trở thành ca sĩ với nghệ danh Lệ Hằng. Sau đó, bà trở thành giảng viên âm nhạc cho một trường cao đẳng ở Cần Thơ và hiện đang nghỉ hưu.

Cuộc sống viên mãn của bà Hằng ở tuổi U.70

Tuổi tác chỉ là con số

Nói về những clip với giọng hát đầy nội lực, cách trình diễn tự tin và yêu đời ở tuổi xế chiều, bà Tuyết Hằng nói rằng đó là tính cách tâm hồn của mình. Với bà, tuổi tác chỉ là một con số, điều quan trọng chính là bên trong tâm hồn của mỗi người.

“Đâu ai cấm tuổi già được mặc đẹp, ca hát, nhảy múa, yêu đời. Thông qua những clip đó, tôi cũng rất vui vì có thể truyền được một nguồn cảm hứng sống tích cực nào đó đến với cộng đồng mạng. Với tôi, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó giúp tôi thấy trẻ ra, thấy yêu đời và hạnh phúc hơn, cho mình những điều tích cực dù là ở độ tuổi nào”, bà giãi bày. Đó cũng là lý do dù đã nghỉ hưu nhưng bà Hằng vẫn dành thời gian mở lớp dạy cho các em nhỏ ca hát, vun đắp thêm tình yêu âm nhạc đối với các con. Hẳn vì tiếp xúc “toàn là con nít”, bà cũng thấy mình trẻ ra, khỏe hơn.

Nói về cuộc sống hiện tại, bà Hằng cho biết mình có 4 người con thì đã có 2 người theo nghiệp âm nhạc, nhiều cháu trong gia đình cũng có niềm đam mê và theo đuổi tình yêu âm nhạc giống bà. Đó là điều khiến bà hết sức tự hào. Bà hài lòng với cuộc sống viên mãn. “Tôi vẫn sẽ cất tiếng hát của mình đến với mọi người, dù là ở tuổi U.70 hay U.80, đến khi nào không còn giọng, không còn sức hát nữa thì thôi. Và thật hạnh phúc khi âm nhạc, giọng hát của mình được nhiều người biết tới và quan tâm ở độ tuổi này”, bà nói.

Chị Trương Thị Ngọc Khuyên (40 tuổi, con dâu bà Hằng) là người đã mở các tài khoản mạng xã hội để bà có thể lưu lại những khoảnh khắc. Chị làm điều đó là vì mong muốn mẹ chồng có một góc riêng để thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc bất tận của mình. Với cô con dâu, bà chính là nguồn cảm hứng sống, là động lực, là chỗ dựa tinh thần. “Mẹ chính là một thần tượng của mình. Không phải đơn giản là vì bà thương mình, thương các con cháu của bà, mà còn vì cách sống, sự lạc quan, tươi trẻ của mẹ thực sự là một tấm gương cho con cháu. Ước sao ở tuổi của mẹ, mình cũng được tinh thần như thế”, chị Khuyên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.