Bà ngoại 'công chúa U.90' và chuyện chưa kể đằng sau nút like trên Facebook

15/08/2017 12:40 GMT+7

Nguyễn Ngọc Phú 22 tuổi, là chủ nhân của hàng trăm đoạn phim ghi lại cảnh chăm sóc bà ngoại thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hãy cùng về thăm nhà của Phú và bà ngoại đáng yêu này ở H.Củ Chi, TP.HCM nhé!

Có bao giờ bạn nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, khi những người ông người bà luôn là người chiều chuộng, yêu thương ta nhiều nhất, là người kể cho ta nghe những câu ca dao, tục ngữ, nấu cho ta bát chè đậu đen thơm ngọt, và là nơi để ta nũng nịu, để được ông bà dỗ dành.

Thời gian trôi đi như chớp mắt, ai may mắt thì còn có bà hoặc ông để mỗi khi mệt mỏi với bộn bề công việc lại có thể chạy về sà vào lòng những người đáng kính ấy, để được cầm và xoa đôi bàn tay nhăn nheo, đồi mồi nhưng rất đỗi thân thương.
VIDEO: Một ngày của Phú và bà ngoại "triệu like" tại nhà riêng - Thực hiện: Lê Nam - La Vi
Bên ngoại từng phút giây
Ở với bà ngoại từ khi còn rất nhỏ, chàng trai ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM đã trân trọng từng giây, từng phút còn ở bên người bà thân yêu, hàng ngày được bón cơm cho ngoại ăn, được nói chuyện với ngoại, và được là chỗ dựa tinh thần đủ để bù đắp khoảng trống vô định trong lòng ngoại, nhất là khi người bạn đời của bà ra đi cách đây vài năm.
Nguyễn Ngọc Phú (22 tuổi), hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Sài Gòn. Mặc dù đã vào trung tâm thành phố học được 2 năm, nhưng Phú luôn dành thời gian rảnh rỗi để ở bên bà. Đường từ nhà tới trường lên đến hơn 30 cây số, nhưng Phú không thuê nhà trọ hay ở kí túc xá như bạn bè khác mà quyết định sáng đi học, chiều về nhà để được thấy bà mỗi ngày. Những ngày nghỉ hè, Phú dành trọn thời gian bên bà, chăm sóc bà bằng tất cả sự ân cần và yêu thương, mặc cho bà đã quá già yếu, đôi lúc lẫn lộn và hay than vãn...

Ngoại của Phú tên Bùi Thi Danh, năm nay bà đã 89 tuổi, mặc dù không còn linh hoạt như trước nhưng bà Danh lại có nước da rất hồng hào. Hàm răng đã rụng hết nhưng bà vẫn ăn được cơm. Hình ảnh người bà móm mém nhai cơm bằng nướu trong mắt đứa cháu trai hiếu thảo là "khoảnh khắc dễ thương và đáng yêu nhất" của ngoại.
Nguyễn Ngọc Phú và bà ngoại của mình Ảnh La Vi

Hàng ngày, ngoài phụ mẹ dọn dẹp hàng quán, Phú đảm nhận hầu hết việc chăm sóc ngoại. Anh chị đều đã lập ra đình riêng, ở nhà lúc nào cũng chỉ có 2 bà cháu. Từ việc đút cơm, vệ sinh cá nhân hay đấm bóp chân... Phú đều làm cho ngoại một cách rất thuần thục.

Nhìn ngoại già yếu, Phú xót xa trong lòng. "Ngoại em mới nằm vậy mới có cách đây 2 năm, khi ông mới mất. Ngày đó, ngoại còn khỏe phăm phăm, cỏ vườn rộng và nhiều như vậy như đều một tay ngoại nhổ, ngoại còn thuê em nhổ cỏ cùng và có phần thưởng. Hàng ngày, ngoại bà nằm đầu giường bên này, ngoại ông nằm giường bên kia, hai người tíu tít nói chuyện rồi hờn dỗi vu vơ, em luôn là người ở giữa đứng ra phân xử. Giờ chỉ còn mình ngoại nằm ở đầu giường bên này, thỉnh thoảng lại thấy ngoại tám chuyện với ai đó, mà kỳ thực chả có ai. Hỏi ngoại, ngoại tủm tỉm trả lời, nói chuyện với ông con đấy..."
Cử chỉ ân cần của người cháu dành cho ngoại Ảnh La Vi

Nhìn cái cách mà chàng trai này chăm sóc bà có thể thấy được tình cảm dạt dào, yêu thương cậu dành cho ngoại mình nhiều như thế nào.
Bỗng dưng được yêu mến vì tình thương Ngoại
Những lúc rảnh rỗi, để làm bà vui, Phú thường đem điện thoại quay lại những lúc nói chuyện hay cho bà ăn, rồi bật lại cho cả 2 bà cháu xem...
Phú nghĩ vu vơ, sau này không còn có những dịp như vậy nữa, Phú sẽ mở điện thoại ra coi lại để đỡ nhớ ngoại. Nhưng Phú lại lo sợ, nếu như vô tình đánh mất điện thoại, nếu như điện thoại hư thì tất cả kỷ niệm cũng sẽ đánh mất. Vì thế Phú quyết định đăng hết các đoạn phim với ngoại lên trang cá nhân trên mạng xã hội.
Bà Danh thích được cháu trai chụp ảnh, quay phim Ảnh La Vi
Không ngờ rằng, những đoạn phim ấy lại nhận được quá nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Mọi người như thấy được hình ảnh ông bà mình trong đó, thấy được những lúc vui đùa cùng nhau, thấy được thứ tình cảm chân thành của Phú qua mỗi cử chỉ mà cậu dành cho ngoại. Vì thế, những video của Phú thu hút hàng ngàn lượt thích, hàng triệu lượt xem. Chỉ cần gõ tên bà ngoại của Phú lên Youtube có thể ra hàng loạt đoạn phim thú vị mà cậu tự thực hiện với ngoại của mình.

Ngày còn trẻ, ngoại là người nấu ăn rất ngon. "Món cá kho ngày ấy, ngoại sắc nghệ thật mỏng, đun lửa riu riu thấm vị, ăn rất tốn cơm trắng. Không hiểu ngày đó ngoại nấu thế nào mà giờ nấu lại không thể ra được hương vị như vậy. Món cá kho ăn với canh khoai mì Củ Chi là tuyệt vời, không gì sánh bằng", Phú nhớ lại.
Phú thường bật lại những đoạn phim ấy cho ngoại cùng xem Ảnh La Vi
Trên mạng, nhiều người ác mồm nói Phú mang ngoại ra làm trò đùa để câu "like", Phú chỉ cười cho qua, cậu không quan tâm đến những lời bình luận như vậy.
Hỏi Phú: "Có bao giờ Phú nói yêu bà không?", Phú trả lời: "Ngoại đẻ ra mẹ, mẹ đẻ ra em, nên ngoại như ruột trong ruột. Không lẽ ngày nào em cũng nói em thương, thương thì chỉ cần thể hiện cái tình cảm cho ngoại là được rồi".

Không phải ai cũng có thể đút ăn được cho người già, không phải ai cũng có thể đủ sự kiên nhẫn để chăm sóc tận tâm một người già hay bị lẫn, không phải ai cũng có thể biến những sự khó nhọc thành niềm vui sống mỗi ngày... ngoài người thân ruột thịt trong gia đình. Phú là một chàng trai trẻ làm được những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa như vậy với bà ngoại của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.