Bà mẹ phẫn nộ vì con trai khuyết tật bị xe buýt bỏ rơi

12/09/2016 20:03 GMT+7

Chuyện bé trai 3 tuổi khuyết tật đến từ thành phố Dundee, Scotland bị xe buýt bỏ rơi nhiều giờ không chỉ khiến người nhà cậu bé phẫn nộ mà còn làm nhiều người cảm thấy sự đối xử thiếu công bằng đối với trẻ thiếu may mắn.

Theo Express, cậu Leeland Connor, 3 tuổi bị mắc chứng tự kỉ, động kinh, trí não phát triển chậm và câm. Hàng ngày cậu bé được đưa lên xe buýt để tới trường.
Tuy nhiên, mới đây, bà Michelle Johnstone, 30 tuổi, mẹ của Leeland Connor phát hiện con trai mình đã bị xe buýt bỏ lại ở trạm xe buýt trong suốt gần một ngày.
Express cho biết, cậu bé Leeland Connor được đưa lên xe buýt vào buổi trưa cùng nhiều học sinh khác để đi tới nhà trẻ Frances Wright. Nhưng cậu bé sau đó đã không được xuống xe mà lại bị chở về điểm xe buýt ban đầu, nơi mà cậu bé phải ngồi một mình suốt nhiều giờ cho tới khi tài xế xe buýt đón những học sinh trở về nhà.
“Thằng bé sẽ không bao giờ đi xe buýt đó nữa. Nó không thể nói hay diễn đạt được cho người khác biết mình bị bỏ rơi ở chỗ nọ chỗ kia”, bà Michelle Johnstone bức xúc nói.
Bà mẹ cho biết Leeland Connor có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào và nếu không có người lớn theo dõi thì tính mạng của cậu bé sẽ bị đe dọa.
“Họ đưa những đứa trẻ khác vào trường học và bỏ rơi con tôi ở bến xe buýt. Nếu tôi bỏ mặc con trai suốt thời gian dài như vậy, tôi sẽ bị cáo buộc về tội bỏ bê trẻ nhỏ”, bà Johnstone bày tỏ.
Trước sự việc gây xôn xao dư luận này, người phát ngôn của Hội đồng thành phố Dundee cho biết sẽ vào cuộc để xem xét vụ việc.
Về phía trường Frances Wright, hiệu trưởng của trường đã lên tiếng xin lỗi gia đình bà Johnstone về sự thiếu giám sát đối với xe buýt đưa đón học sinh.
“Chúng tôi đang phối hợp với các nhà cung cấp vận chuyển để điều tra kĩ sự việc này. Phía Hội đồng thành phố cũng đã liên hệ với gia đình để sớm đưa ra kết luận về phát hiện của gia đình”, đại diện trường Frances Wright cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.