Bố mẹ, anh trai chết vì TNGT: Bé 6 tháng tuổi được nội bế đi xin sữa

02/06/2020 09:19 GMT+7

Bố, mẹ và anh trai đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông , bé Hoàng Lê Đại Phúc (mới 6 tháng tuổi) phải sống nhờ những giọt sữa mà bà nội xin về. Câu chuyện khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt.

Con trai, con dâu, cháu nội ra đi cùng lúc

Đại họa ập đến với gia đình bà Hoàng Thị Khéo (75 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Hải An, xã Hải An, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khi con trai, con dâu và đứa cháu nội mới 4 tuổi cùng lúc ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông.
Bà kể, sau khi bán được con bò 15 triệu đồng cùng 5 triệu đồng gom góp được, ngày 25.5, vợ chồng anh Hoàng Văn Đức (36 tuổi, con trai bà Khéo, ba bé Phúc) và chị Lê Thị Hằng (29 tuổi, mẹ bé Phúc) cùng đứa con 4 tuổi (anh trai bé Phúc) đi xe máy từ nhà đến xã Phú Sơn (H.Tĩnh Gia) để trả nợ cho người chú bên vợ, vì trước đó mượn tiền xây nhà.
Chiều cùng ngày, khi đang trở về thì tai họa ập đến. Anh Đức điều khiển xe máy va chạm với một ô tô tải ở xã Phú Sơn. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh cùng đứa con tử vong tại chỗ, bỏ lại đứa con trai thứ hai là bé Phúc mới 6 tháng tuổi.
Khi phóng viên tới nhà bà Khéo, cảnh tang thương bao trùm khắp khu dân cư ở thôn 4. Bà Khéo cho biết, bà là cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về địa phương, bà quanh năm làm ruộng nuôi đứa con trai duy nhất nên người.
Khi anh Đức lấy vợ và sinh được hai đứa con, cuộc đời bà coi như đã mãn nguyện. Nhưng đâu ngờ, cuối đời, bà chỉ biết kêu trời sao quá bất công.
Nóng trên mạng xã hội: Cám cảnh bà nội 75 tuổi  ngày ngày bế cháu đi xin sữa

Bà Khéo và cháu nội

Ảnh: Minh Hải

“Mấy hôm trước, khi bố mẹ nó mất, cả ngày lẫn đêm nó khóc vì thiếu hơi mẹ, thiếu sữa. Tôi cùng bà ngoại nó thay nhau đỡ đần, rồi bế nó đi xin sữa những người đang nuôi con nhỏ. Nó bú được sữa cũng đỡ khóc hơn”, bà kể trong nước mắt.
Câu chuyện của hai bà cháu nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đau xót và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp bà cùng bé Phúc vượt qua cơn khốn khó.

Cộng đồng giúp sức

Trong ngôi nhà cấp 4 giữa làng, dù thời tiết nắng nóng, hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh tuy không quen biết nhưng đã tìm về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền để bà Khéo mua sữa nuôi đứa cháu nội còn thơ dại.
“Vài ngày nay, nhiều người họ tốt lắm, chả biết từ đâu đến vừa cho tiền, vừa cho nó bú”, bà Khéo nói. Trước hiên nhà, những người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, mắt đỏ hoe chực khóc, quây quần nhìn gương mặt ngây thơ của bé Phúc. Trong số họ, nhiều người đang nuôi con nhỏ đã đến để cho bé Phúc bú sữa. Nhiều người khác ủng hộ tiền, mong giúp bà Khéo vượt qua đại nạn, gắng gượng nuôi đứa cháu đáng thương.

Nhìn tình cảnh bà cháu bé Phúc, nhiều người không kiềm được nước mắt

Ảnh: Minh Hải

Anh Trần Văn Bình (39 tuổi, ngụ tại TP.Tam Điệp, Ninh Bình) cùng vợ con đến thắp hương cho người quá cố và ủng hộ ít tiền giúp bà và bé Phúc. “Nhìn cảnh một bà già cùng đứa cháu thơ dại mà tôi không cầm được nước mắt. Mong sao trời Phật phù hộ, cho bà cùng đứa trẻ sống mạnh khỏe”, anh Bình nói.
Ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, cho biết chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đang bằng mọi cách giúp đỡ bà Khéo sớm ổn định cuộc sống để nuôi đứa cháu nội. “Chính quyền địa phương đang gấp rút làm các thủ tục để cho bà Khéo hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, cho đối tượng là cựu thanh niên xung phong cô đơn không nơi nương tựa.
 
Đến ngày 30.5, cũng có nhiều đơn vị và nhà hảo tâm liên hệ với địa phương để ủng hộ tiền cho bà, chúng tôi sẽ bàn với gia đình để có cách quản lý, sử dụng tiền từ các nhà hảo tâm sao cho hợp tình hợp lý, để cháu bé có điều kiện khôn lớn trong tình yêu thương của mọi người”, ông Linh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.