Chiều 13.1, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường ĐT 741, đoạn giáp ranh hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (thuộc địa phận ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương) thiêu rụi hoàn toàn 3 quán cà phê, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
3 quán cà phê chòi giáp ranh Bình Dương - Bình Phước bị thiêu rụi |
![]() Đám cháy bùng phát dữ dội tại 3 quán cà phê giáp ranh hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước
Ảnh: Hoàng Giáp |
Theo trình bày của chị Thủy, chủ quán cà phê Nguyên Phong, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, trong khi một số khách đang uống cà phê ở quán cà phê của chị thì bất ngờ phát hiện lửa phát ra ở quán cà phê mới mở bên cạnh. Ngay sau đó, một số khách trong quán hô hoán cùng chủ nhà dùng các vật dụng sẵn có để dập lửa.
![]() Nhiều tài sản trong cả 3 quán cà phê bị hư hại do đám cháy
Ảnh: Hoàng Giáp |
Tuy nhiên, do điểm xuất phát ngọn lửa là căn chòi lá, trong quán có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan sang quán cà phê Nguyên Phong và quán cà phê Mỹ Linh. Người dân nhanh chóng điện trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Phước điều động 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa.
![]() Các chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy Công an 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước nhanh chóng khống chế đám cháy không cho lan rộng ra các khu vực xung quanh
Ảnh: Hoàng Giáp |
Đến khoảng 17 giờ ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn ba quán cà phê có tổng diện tích rộng gần 1000 m2 cùng nhiều tài sản. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, rất có thể nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ cháy.
Tin liên quan
- Lửa thiêu rụi gần 10 héc ta rừng tràm ở Bình Phước
- Cháy lớn thiêu rụi kho chứa lốp xe
- Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trong nội ô Bạc Liêu, nhiều người hốt hoảng