Bà chủ trọ ở TP.HCM 'chơi lớn' và mong ước thiện lành cần được tiếp sức sớm

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
24/02/2024 13:48 GMT+7

Bà chủ trọ Nguyễn Thị Kim Hồng (37 tuổi, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) cho hay tới mùng 10 tết (ngày 19.2) thì hơn 38 phòng trọ của bà (còn gọi là khu lưu trú số 48) đã có đủ công nhân trở lại ở.

Hồi dịp tất niên khu trọ Tết Nguyên đán năm 2024 vừa rồi, bà chủ trọ Nguyễn Thị Kim Hồng "chơi lớn" khi mời ca sĩ về khu trọ để hát giúp vui văn nghệ. Ngoài ra, bà Hồng còn tổ chức kêu lô tô bốc thăm trúng thưởng với 10 giải thưởng cho công nhân lao động.

Bà chủ trọ ở TP.HCM 'chơi lớn' và mong ước thiện lành cần được tiếp sức sớm- Ảnh 1.

Bà chủ trọ Nguyễn Thị Kim Hồng (thứ ba từ phải qua) trao giải lô tô cho người lao động dịp tất niên

L.H

Mức thuê phòng hiện nay tại khu trọ của bà Hồng là 1,1 triệu đồng/tháng đối với phòng tầng trệt và 1 triệu đồng với phòng trên lầu.

Bà Hồng nói bà đã ổn định mức thuê phòng này trong nhiều năm qua và sau tết 2024, bà sẽ giữ mức cho thuê này.

Hiện nay trong khu trọ của bà Hồng có một căn phòng mơ ước, được bà miễn phí tiền thuê trọ 1 năm (từ tháng 6.2023 - 5.2024). Đây cũng là chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM vận động.

Dịp tết 2024 vừa rồi, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cũng đến thăm khu lưu trú của bà Hồng và trao thêm 2 căn phòng mơ ước, hỗ trợ kinh phí sửa chữa phòng và miễn phí tiền phòng 1 năm cho 2 hộ gia đình.

Bà chủ trọ ở TP.HCM 'chơi lớn' và mong ước thiện lành cần được tiếp sức sớm- Ảnh 2.
Bà chủ trọ ở TP.HCM 'chơi lớn' và mong ước thiện lành cần được tiếp sức sớm- Ảnh 3.
Bà chủ trọ ở TP.HCM 'chơi lớn' và mong ước thiện lành cần được tiếp sức sớm- Ảnh 4.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương thăm hỏi, tặng quà cho 5 hộ công nhân khó khăn và trao 2 căn phòng mơ ước cho người lao động tại khu trọ của bà Hồng

L.H

Được hỏi về tình hình việc làm của công nhân lao động tại khu trọ sau tết thế nào, thì bà Hồng nói hiện nay hộ nào cũng có công việc, tuy nhiên lương còn thấp. Có hộ trước đây có lương từ 17 - 20 triệu đồng/tháng nhưng giờ phải sống "thắt lưng buộc bụng", rất chật vật, thu nhập giảm còn 6 - 7 triệu đồng/tháng.

Mặc dù bà chủ trọ tốt bụng rất quan tâm đến gia cảnh của từng hộ gia đình, lao động mất việc để có phương án, hỗ trợ vật chất, tinh thần kịp thời, nhưng đời sống công nhân lao động hiện vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn.

Thế nên trong năm mới, bà Hồng mong công việc, thu nhập của lao động được cải thiện, con em họ được đi học đến nơi đến chốn.

Bà chủ trọ ở TP.HCM 'chơi lớn' và mong ước thiện lành cần được tiếp sức sớm- Ảnh 5.

Chủ trọ Nguyễn Thị Kim Hồng tổ chức hoạt động vui chơi cho con em công nhân dịp tết

L.H

"Trước mắt, tôi cũng còn một ước muốn chưa làm được. Đó là làm cầu nối để lãnh hàng gia công với giá kha khá cho lao động ở khu trọ tôi nói riêng và trên địa bàn P.Tân Tạo A có thể làm để tăng thu nhập. Tôi ước mình có nhiều cơ hội hơn để trao cho công nhân lao động một "cần câu tốt" để họ có việc làm lo cho gia đình", bà Hồng chia sẻ.

Bà Hồng kể bản thân bà đã gắn bó với đời sống công nhân và các công tác thiện nguyện, phong trào ở phường, đoàn thể đã lâu nên bà biết được nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Có trường hợp, cháu bé mắc căn bệnh tán huyết, sống với bà nội nuôi vì cha mẹ đi cai nghiện. Hai bà cháu ngồi hì hục gói kẹo từ sáng sớm tới hơn 11 giờ khuya nhưng thu nhập chỉ được 80.000 đồng. Nhưng đó là nguồn thu nhập ổn định nhất của 2 bà cháu trong thời gian khó khăn này.

"Tôi suy nghĩ hoài, biết đâu nếu có công việc khác, như có nguồn hàng gia công giá tốt hơn thì cuộc sống 2 bà cháu sẽ đỡ vất vả hơn. Nhà tôi đã có sẵn mặt bằng, có 1 chiếc xe 7 chỗ để có thể vận chuyển hàng gia công. Tôi cũng học lái xe rồi. Giờ tôi thấy phương tiện đã có đủ, chỉ là thiếu nguồn hàng tốt. Bởi trước đây, tôi cũng hỏi nhiều chỗ, nhưng giá thấp", bà Hồng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.