Bà chủ trọ nhận nuôi dạy con công nhân nghèo

18/11/2021 03:52 GMT+7

Thương hoàn cảnh các công nhân có con nhỏ mà phải làm việc “ 3 tại chỗ ”, bà Hoàng Thị Hồng Vân (52 tuổi) tự nguyện làm bảo mẫu và giáo viên “bất đắc dĩ”.

Đã hơn 10 ngày qua, căn phòng số 15 trong dãy nhà trọ Hồng Vân (P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) hai buổi sáng, chiều ngày nào cũng vang tiếng đọc vần, đếm số của bà Vân và cậu học trò nhỏ. Hỏi ra mới biết đây là lớp học tình thương của bà Vân dạy cậu bé Phạm Chí Bảo (8 tuổi).

Bà Vân chăm sóc, dạy học cho Bảo khi cậu phải xa cha mẹ vì dịch Covid-19

THANH DUY

Bà Vân là chủ dãy trọ có 16 phòng, hầu hết người thuê là công nhân nghèo, trong đó có cha mẹ Bảo. Theo bà Vân, nhà Bảo ở Vĩnh Long, đến thuê trọ hơn 4 năm nay để làm việc trong KCN Trà Nóc. Cha Bảo làm bốc vác tại một cơ sở sản xuất bia, mẹ làm công nhân một công ty chế biến thủy sản. Mới đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, công ty yêu cầu công nhân phải tuân thủ “3 tại chỗ”, cha mẹ Bảo vô cùng bối rối vì không biết sắp xếp cho con thế nào. Thấy vậy, bà Vân ngỏ ý nhận chăm sóc Bảo để cha mẹ em yên tâm đi làm. Sự giúp đỡ kịp thời này khiến đôi vợ chồng trẻ vừa vui mừng vừa cảm kích trước tấm lòng của bà chủ trọ.

Hằng ngày, việc ăn uống, ngủ nghỉ của Bảo được bà Vân lo liệu chu đáo. Đặc biệt, bà còn đảm nhận thêm vai trò dạy học cho Bảo. Bà Vân kể trước đây bà học hết lớp 12 nên việc dạy chương trình lớp 3 hiện nay không phải là quá sức. Tuy nhiên, cái khó nhất là phải cập nhật thường xuyên bài giảng online, chuyển gửi bài tập đã hoàn thành cho giáo viên, vì bà không thành thạo các thao tác sử dụng điện thoại thông minh. Một trở ngại khác là việc dạy môn tiếng Anh. Để khắc phục chuyện này, bà đã nhờ người con trai dạy cho Bảo vào mỗi buổi tối.

Mỗi tuần, bà Vân đến trường của Bảo để lấy bài tập mới bằng văn bản từ cô giáo về dạy thêm cho cháu. Cách dạy không bài bản nhưng “giáo án” của cô giáo U.50 này có nhiều điểm đặc biệt. “Chẳng hạn, môn tiếng Việt, gặp những từ khó hiểu nghĩa, tôi dùng hình ảnh thực tế để giải thích cho Bảo. Muốn dạy điều gì, tôi chọn cách đặt câu hỏi, Bảo đáp lại để ghi nhớ được lâu”, bà Vân chia sẻ.

Theo bà Vân, trước đó cha mẹ Bảo đi làm suốt ngày nên việc theo dõi chuyện học của con có phần hạn chế. Bảo viết chữ chưa đẹp, đọc sai nhiều, làm toán hay trật. Từ khi được bà Vân hướng dẫn, kèm cặp, Bảo đã tiến bộ trông thấy. Tuy là người thích xê dịch đó đây nhưng khi đảm nhận “nhiệm vụ” dạy học, bà Vân ngày ngày đều có mặt để trợ giúp việc học hành của Bảo. Từ việc giải bài tập về nhà đến học trực tuyến trên ti vi, bà luôn kề cận để hỗ trợ Bảo.

Đây không phải việc đầu tiên bà chủ trọ tốt bụng này giúp đỡ những gia đình công nhân khó khăn trong dịch Covid-19. Từ tháng 6 đến nay, bà Vân đã giảm 20% tiền nhà cho các công nhân thuê trọ, dù giá bà cho thuê đã khá rẻ so với mặt bằng chung ở đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.