Bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội: Nấu cho sinh viên ăn, thương như con

05/06/2016 12:15 GMT+7

Sinh viên ở trọ trong căn nhà số 12, ngõ 1096 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội thường nói vui: mình rất đỏ khi được ở cùng bà chủ tên Đỏ, người chủ nhà “tốt nhất hệ mặt trời”.

Bà Đỏ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Đỏ, người phụ nữ 67 tuổi, công nhân nghỉ hưu, chủ nhân của xóm trọ với khoảng 80 người ở trọ từ khắp các tỉnh thành đã chinh phục trái tim của bao thế hệ sinh viên bằng nồi canh cá, cháo đỗ thân thương.
11 giờ trưa một ngày đầu tháng 6, bản tin dự báo thời tiết nói Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 38 tới 40 độ C. Bà Đỏ nói với chồng, hôm nay nấu cho bọn trẻ nồi cháo đỗ đen, hạt sen. Bọn trẻ ở đây là những sinh viên đang sống cạnh bà, trong xóm trọ 6 tầng, phòng nối phòng xúm xít.
Người phụ nữ cầm chiếc bút dạ viết nắn nót lên chiếc bảng trắng: “Cháo cháo cháo các bạn ơi. Gạo, đỗ đen, đỗ xanh, hạt sen, đường, món tủ của bác. Hơn 5 giờ chiều các cháu tự giác múc mỗi phòng một bát nhé. Bác Đỏ”.
VIDEO: Bà chủ nhà trọ "tốt bụng nhất hệ mặt trời" ở Hà Nội - Thực hiện: Lê Nam

Và các công đoạn để hình thành nồi cháo bắt đầu, bà Đỏ nhóm bếp than tổ ong, bắc nồi đậu đen và nước lên, vo gạo, ngâm hạt sen, rửa chén bát, chuẩn bị sẵn sàng đường, muỗng, thìa để phục vụ những thực khách, hoàn toàn miễn phí.

Tấm bảng tại khu nhà của bà Đỏ Lê Nam

 

Bà Đỏ xây nhà trọ cho sinh viên thuê đến nay đã được 8 năm, lý do để bà nấu những bữa ăn miễn phí cho các sinh viên là từ một lần bà chứng kiến mâm cơm của những người ở trọ chỉ có rau muống, lạc rang.
Chồng bà Đỏ, ông Nguyễn Ngọc Hải có sở thích đi câu cá, số cá ông mang về nhà có khi lên đến vài chục cân, gia đình chỉ mang đi tặng mà không bao giờ bán. Bữa canh cá nấu chua đầu tiên cho sinh viên được bà Đỏ và ông Hải nấu từ 8 năm trước, bắt đầu một câu chuyện tốt đẹp còn tiếp nối đến ngày hôm nay.
Nguyễn Thị Đỏ, 67 tuổi, là công nhân nghỉ hưu Lê Nam

 

Bà Đỏ thương các sinh viên đến ở trọ nhà mình như thương cậu con trai duy nhất của bà, không ít lần, người phụ nữ lén quay đi và bước thấp bước cao trở về căn nhà của mình, òa khóc trước mặt chồng khi chứng kiến mâm cơm đạm bạc của những sinh viên ở trọ từ miền Trung lam lũ.

 

Bà Đỏ bị bệnh hen suyễn kinh niên mấy chục năm nay, bà luôn luôn có thuốc ở bên người và ngồi lâu bên bếp than là cơn khó thở ập đến. Nhưng thương các  sinh viên sống xa nhà, thiếu thốn mâm cơm của gia đình, người phụ nữ vẫn cần mẫn chắt chiu những đồng lương hưu của mình, trích tiền thuê nhà hàng tháng, vượt qua bệnh tật, để nấu những món ăn ngon cho những người ở trọ.

Xóm trọ có khoảng 80 người ở trọ từ khắp các tỉnh thành Lê Nam

 

Ngoài canh cá, cháo đậu, vợ chồng bà Đỏ, ông Hải và anh con trai tên Ngọc Anh của nhà trọ số 12 còn có những cách quan tâm tới những thành viên ở trọ bằng những việc làm giản dị như hỏi thăm gia cảnh từng người, tổ chức các bữa cơm liên hoan vui vẻ dịp Lễ, trước khi về nghỉ Tết. Không còn khoảng cách và sự phân biệt người thuê nhà và chủ nhà, chỉ còn sự thấu hiểu và yêu thương, như trong một mái nhà chung.

 
Niềm vui của cả bà chủ nhà và đám trẻ Lê Nam

 

Ở trọ, một từ trở thành nỗi chán chường, hoảng sợ trong tiềm thức của rất nhiều người. Mối quan hệ chủ nhà trọ - người ở trọ khó thoát khỏi sự xung đột, bất hòa khi cả hai đều cố gắng hướng tới những lợi ích của riêng mình. Và thật mừng, tất cả những câu chuyện này nằm ở bên ngoài xóm trọ của bà Nguyễn Thị Đỏ.

 

Một buổi chiều nào đó, bạn vô tình đi ngang qua căn nhà số 12 trong con ngõ 1096 đường Láng, nghe thấy tiếng gõ bát lanh canh, tiếng nhí nhéo gọi nhau xuống bưng đồ ăn và những lời cảm ơn rối rít, bạn vừa đi qua xóm trọ nhà bà Đỏ rồi đấy. Hạnh phúc vẫn còn đây, giữa thành phố đông đúc và ồn ã này.

Hôm nay, bà nấu cho bọn trẻ nồi cháo đỗ đen, hạt sen Lê Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.