Ba chàng trai cứu trợ xuyên mùa lũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/12/2020 07:29 GMT+7

Ròng rã gần 2 tháng trời, 3 thanh niên ở Nghệ An đã đi xuyên miền Trung, dầm mình trong lũ kêu gọi được hơn 3 tỉ đồng mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân gặp thiên tai.

Với Nguyễn Văn Hương (25 tuổi), Nguyễn Văn Việt (31 tuổi) và “thủ lĩnh” Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, cùng ngụ xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An), việc kêu gọi và cứu trợ người dân gặp thiên tai xuất phát từ lòng thương người, muốn giúp đồng bào gặp hoạn nạn.

Ăn ngủ trên ô tô tải

Khuôn mặt trông đỡ hốc hác hơn những tấm hình chụp khi đi cứu trợ cách đây 1 tháng, Thanh nói đó là kết quả của việc truyền nhiều chai đạm và được... ngủ. Khi tôi đến nhà, Thanh mới trở về từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình sau khi trao tiền cho một số gia đình nghèo khó vùng bão lũ dựng lại nhà. “Hành trình này sẽ còn dài vì nhiều gia đình mà em đã gặp đang rất cần được trợ giúp”, Thanh nói.
Khi những hình ảnh đợt lũ đầu tiên nhấn chìm nhà dân ở Quảng Bình được đăng tải trên báo và mạng xã hội, Thanh bắt đầu kêu gọi bạn bè trong và ngoài nước chung tay đóng góp để đi cứu trợ. Đã có nhiều năm hoạt động thiện nguyện, cứu trợ người dân vùng lũ nên Thanh được nhiều người ủng hộ. Sau khi gọi điện cho bạn bè, người quen ở các vùng bị ngập lũ tại Quảng Bình để tìm hiểu tình hình, Thanh mua mì tôm, lương khô, nước uống rồi rủ 2 người em họ là Việt và Hương cùng đi. Chiếc xe tải nhỏ chở hàng của Hương vừa mới mua để làm ăn từ đó trở thành người bạn đồng hành với 3 chàng trai xứ Nghệ trong hành trình hàng chục ngày dầm mình trong vùng bão lũ miền Trung.
Ba chàng trai cứu trợ xuyên mùa lũ1

Nguyễn Văn Thanh trao hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị

ẢNH: NVCC

Chuyến cứu trợ đầu tiên ở H.Bố Trạch (Quảng Bình) được thực hiện khi nước lũ đã ngấp nghé nhiều mái nhà. Nhóm của Thanh được người dân địa phương dùng thuyền chở người và hàng cứu trợ đến các vùng đang bị lũ cô lập để chuyển mì tôm, lương khô, nước uống cho dân. Với Thanh, việc người dân chạy lũ, đói khát trên gác xép xà nhà không xa lạ gì nhưng với 2 người em họ thì hình ảnh đó thật sự ám ảnh.
Nước lũ vẫn lên trong khi mưa không có dấu hiệu ngừng, Thanh tiếp tục kêu gọi bạn bè, người quen, nhà hảo tâm khắp nơi hỗ trợ để mua nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào. Những hình ảnh lũ ngập mái nhà, người dân bị cô lập đang cần thức ăn, nước uống được Thanh đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động, chung tay đóng góp. Tiền hỗ trợ được chuyển vào tài khoản, Thanh dùng mua mì tôm, lương khô, nước uống tiếp tục cùng 2 người em họ đến những nơi lũ ngập sâu để cứu trợ. Hết ngày này sang ngày khác, ban ngày, 3 thanh niên này đi cứu trợ, tối đến, tìm quán ăn hoặc nhai mì tôm qua bữa rồi ngủ trên ô tô. Chiếc ô tô nhỏ, Thanh ngủ trong ca bin, Hương và Việt ngủ ở sau thùng xe phủ bạt.
“Hầu hết 1 ngày bọn em chỉ ăn được 1 bữa cơm, còn lại nhai mì tôm, lương khô. Mỗi đêm, em chỉ chợp mắt một vài tiếng, còn lại thức để cập nhật tình hình mưa lũ, đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh người dân vùng lũ đang rất cần trợ giúp và nhắn tin, kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ. Rất may, thông tin và hình ảnh của em đưa lên được rất nhiều người chia sẻ, ủng hộ nên cứ thế, số tiền ủng hộ cứ nối nhau về tài khoản”, Thanh kể.
Gần 2 tháng trời, hết đợt lũ này đến đợt lũ khác, 3 chàng trai này đã ròng rã mua nhu yếu phẩm và mang tiền mặt lội từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi rồi lại quay ra Nghệ An để cứu trợ người dân khi quê nhà lũ cũng bất ngờ dâng lên gây ngập sâu nhiều xã. “Bọn em chỉ về nhà được 2 lần để lấy thêm đồ mặc và mang xuồng về để cứu trợ người dân ở H.Thanh Chương (Nghệ An) bị kẹt vì lũ lên, sau đó, lại tiếp tục quay vào Quảng Bình, Quảng Trị…”, Thanh nói.
Ba chàng trai cứu trợ xuyên mùa lũ2

Thanh lội nước trao mì tôm cho người dân Quảng Bình

ẢNH: NVCC

Hành động không cô đơn

Gần 2 tháng đi cứu trợ, vất vả nhưng nhóm của Thanh cũng nhận được sự tiếp sức của nhiều người. Thanh kể một số chủ quán ăn biết 3 anh em bám riết lấy vùng lũ nên cảm động, cho ăn cơm miễn phí. Có chủ quán còn ủng hộ tiền cho nhóm mua đồ cứu trợ người dân. Một nhà hảo tâm ở Hà Nội thì mua tặng nhóm chiếc xuồng máy làm phương tiện đi cứu trợ. Trên đường đi, nhiều thanh niên mang quần áo, đồ ăn ra gửi 3 anh em đem đến hỗ trợ bà con vùng thiên tai. Chiếc xe tải chở hàng cứu trợ cũng mấy lần bị rơi vào tình thế nguy hiểm vì bị ngập nước, nhưng sau đó đều được người dân địa phương sẵn sàng đến cứu nguy.
Đáng nhớ nhất trong hành trình mấy chục ngày đi cứu trợ, Thanh kể đó là hình ảnh những người dân quay quắt trong lũ dữ, những người dân vừa thiệt hại nặng nề về tài sản lại bị mất người thân. Trên đường từ Quảng Bình vào Quảng Ngãi hỗ trợ người dân khắc phục bão số 9, chiều 28.10, nhóm của Thanh gặp chiếc xe tải cứu trợ trở về do gió quá to nên bị lật trên QL1A khiến tài xế bị thương. Ba anh em dừng xe, Thanh bế tài xế lên một chiếc xe khác rồi cùng đến Bệnh viện Bắc Quảng Bình cấp cứu. Biết hoàn cảnh tài xế cũng khó khăn, Thanh hỗ trợ 5 triệu đồng để trang trải điều trị rồi lại tiếp tục vào Quảng Ngãi. Từ hành động này, Thanh được cư dân mạng gọi là “người hùng xứ Nghệ”.
Lũ đã qua, nhưng chàng trai này vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ và lặng lẽ quay trở lại vùng lũ. Thanh nói: “Ở đó, có nhiều gia đình mà em đã gặp đang rất cần được trợ giúp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.